Người gửi: Bảo Trâm,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Một cái Tết nữa sắp qua
Nhớ làm sao những chiều 30 Tết về quê đón ông bà, đêm 30 Tết rộn ràng trong tiếng "nồi" trống của ba, rồi mùng 1 đi thăm các dì, và còn giỗ bà mùng 3. Nhớ làm sao cái nhịp điệu đó, cái thói quen của hơn 18 năm, thế mà đã 4 năm nay, tôi cố mãi nhưng vẫn không tìm lại được. Buồn làm sao!
Hôm qua, tôi gọi về thăm các dì, nói chuyện rồi chúc Tết mà tôi không sao cầm được nước mắt. Bên tai tôi vẫn òn văng vẳng những lời động viên của mọi người. Ừ, nhớ lắm nhưng vẫn phải cố gắng vì tôi là niềm hy vọng của mọi người.
Ba mẹ ơi, 1 năm mới lại đến. Con biết ba sẽ bước sang tuổi lục tuần, mẹ lại thêm 1 tuổi phong sương. Hãy giữ gìn sức khỏe, ba mẹ nhé. Con sẽ tiếp tục cố gắng!