Vòng bảng Euro 2020 đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ hài hước mà những người mơ mộng nhất cũng khó nghĩ ra.

Tiền đạo Morata của Tây Ban Nha vẫn xứng đáng với danh hiệu 'Mộc vương'.

May mắn cho tuyển Tây Ban Nha là họ có tiền đạo chủ lực khác...

... là thủ thành của slovakia trong trận đấu cuối cùng.

Chứ còn tiền đạo 'chính hãng' thì có lẽ LĐBĐ Tây Ban Nha phải đặt riêng khung thành kích thước này mới hy vọng anh ta ghi bàn.
Ở một diễn biến khác, tuyển Ukraina bất ngờ vào vòng sau dù chỉ có 3 điểm kèm hiệu số âm 1 sau 3 trận.

Đúng là quá bất ngờ.

Ukraina vào vòng sau bằng vé vớt lại còn may mắn gặp đối thủ vừa tầm.

Trong khi các đội tuyển khác cố thắng thì gặp toàn 'hàng khủng'.

Không biết sống sao cho vừa lòng, tuyển Anh sẽ gặp Đức ở vòng sau.

Lukaku không còn vui tính như trước nữa.

Nhưng tuyển Bỉ sau 3 trận toàn thắng lại có hành trình hết sức gian nan trên con đường chinh phục Euro.
Bên cạnh đó cũng có không ít bất ngờ khi các đội ghi nhiều bàn hay tràn trề cơ hội vào vòng sau lại bất ngờ bị loại.

Tuyển Nga bị Đan Mạch vượt qua trong trận đấu cuối cùng và mất luôn vé vào vòng sau.

Tuyển Anh vào vòng sau với vị trí đầu bảng dù chỉ ghi 2 bàn, trong khi 2 đội tuyển khác cũng ghi số bàn thắng tương tự nhưng bị loại.

Cuối cùng, tiếc nuối nhất là Hungary khi họ đã cầm hòa cả Pháp và Đức ở bảng tử thần...

... và chia tay Euro trong thế ngẩng cao đầu.