From: MissBee
Sent: Thursday, October 25, 2007 10:45 AM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Nguyen Vinh
Sáng nay tôi vừa đọc được quyết định của anh. Tất cả chúng tôi, những độc giả của báo, chúng tôi không thể phán xét hành động của anh hay vợ anh là đúng hay sai. Quyết định đó của anh dù có như thế nào cũng sẽ có một người phụ nữ đau khổ.
Khi anh nói anh chấp nhận mọi chông gai, vất vả phía trước, lúc này sẽ là thật lòng anh nói, nhưng phải chăng trong đấy còn kèm theo cả chút ích kỷ cá nhân muốn bào chữa cho hành động đó của mình. Dù có như thế nào tôi cũng mong anh hãy chia sẻ cuộc sống của anh với người phụ nữ tiếp theo. Anh đừng tiếp tục biến thêm một người phụ nữ nữa trở thành con người bất hạnh như anh từng làm với người đàn bà trước của anh. Cuộc sống gia đình mới của anh giờ mới chỉ bắt đầu, tôi hy vọng anh có thể ít nhất là đừng mắc lại lỗi cũ.
Riêng về bản thân mình, tôi rất ác cảm với những người đàn ông như anh, với những người như anh, trở thành người có trách nhiệm là điều không tưởng, giải pháp ly hôn có lẽ sẽ là lựa chọn đúng đắn nhất với vợ cũ của anh.
Chúng tôi sẽ không thể chứng kiến cuộc sống tiếp theo của anh, cũng như không rõ về cuộc sống trước kia của anh, chỉ biết về anh và những người phụ nữ xung quanh anh theo lời kể của anh, lời kể mà có lẽ bao biện cho hành vi của mình thì nhiều, cộng thêm điểm cho tình nhân của mình và hạ thấp giá trị của người anh muốn ruồng rẫy.
Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, quan trọng là sẽ sống tiếp như thế nào để tới khi anh nằm xuống không cảm thấy ân hận điều gì, các con của anh dám cất lên tiếng gọi anh là cha.
Hy vọng tương lai sẽ tốt hơn.