Do yêu cầu của công việc, tôi phải chuyển công tác ra tận miền Bắc xa xôi. Sắp đén tết rồi, lòng tôi vui phơi phới, những mong sẽ được về thăm nhà cho thỏa niềm nhớ nhung. Thế nhưng, tôi đứng trân người khi nhận được thông báo năm nay chỉ được nghỉ Tết bốn ngày. Nhiều chị trong công ty nói: "Thôi em à, muốn về nhà cũng phải mất hai ngày xe, đấy là chưa kể thời gian vào lại công ty nữa, có được ở nhà chơi bao nhiêu đâu. Ở lại đây đón Tết với chị cũng được mà". Tôi cũng biết thế, nhưng hai hàng nước mắt cứ chực trào ra. Tôi nhớ lắm, nhớ những ngày Tết năm nào còn vô tư, giúp mẹ hết việc này đến việc khác. Thế mà bây giờ…
![img-0001-8-1423295798_1423454765.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/img-0001-8-1423295798-5830-1423536463.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=_OtZfmfagYVbnjJsbrLegQ)
Gia đình tôi có thể được gọi là một đại gia đình với tám người con và tôi may mắn được làm "út ét" trong nhà. Tuy đông con là thế nhưng tất cả đều đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Vì vậy, mặc dù đều đã ngoài bảy mươi nhưng mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do ba mẹ quán xuyến hết. Thật không khỏi chạnh lòng khi nhìn mái tóc bạc trắng của ba, nhìn dáng vẻ gầy gò của mẹ. Và cũng có lắm lúc tôi tự hỏi bố mẹ đã phải chịu bao nhiêu cực khổ để mang nặng đẻ đau, ba đã tần tảo làm việc như thế nào để nuôi mấy anh em tôi khôn lớn.
Vất vả lắm nhưng có ngày nào anh em tôi phải chịu đói rét đâu. Mỗi khi tết đến, mấy anh em đều có áo mới cho bằng chị bằng em, cũng gói vài cái bánh chưng cho có không khí Tết. Mà bánh chưng ngày xưa nào có được như bây giờ. Mẹ bảo lúc đó không đủ tiền mua nếp phải lấy bo bo làm lớp vỏ ngoài còn nhân thì dùng hạt đậu gạo để gói bánh tét. "Thế là đã tốt lắm rồi chứ nhiều nhà còn không có bánh tét nữa kia". Ấy là tôi nghe mẹ nói thế.
![img-0002-1423295845_1423454793.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/img-0002-1423295845-7360-1423536463.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YFqKWmviyJD89AGfpX-idQ)
Ngày tôi chào đời vào đúng dịp 28 Tết khiến mẹ phải ở cữ trong suốt mấy ngày tết, còn ba vừa phải lo chăm sóc mẹ, vừa phải chuẩn bị đồ Tết lại còn lo dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất nữa. Một mình ba lo không xuể nên mấy anh chị phải xúm vào giúp ba. Nghe mấy anh chị kể hồi ấy vui lắm cơ, mỗi người một việc, lâu lâu lại chọc ghẹo nhau cười vang cả nhà. Ba sợ mẹ không nghỉ ngơi được khẽ mắng vài tiếng. Nhà cửa im ắng được một tí, chốc nữa lại vang lên. Cứ thế, nhà tôi ngày ấy không ngớt tiếng cười.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà anh em tôi đều đã lớn khôn. Lần lượt từng người vào Sài Gòn lập nghiệp rồi lập gia đình. Trong nhà giờ đây chỉ còn ba mẹ hàng năm mong con cái về nhà sum vầy. Tuy đã có cuộc sống riêng, nhưng không có năm nào anh em tôi quên về nhà thăm ba mẹ mỗi độ xuân về. Những ngày Tết, gia đình tôi lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng người lớn, tiếng trẻ con. Nhiều khi cả nhà ngồi trò chuyện tới nửa đêm mới chịu đi ngủ. Dù không nói ra nhưng tôi biết ba mẹ vui lắm, vì ánh mắt ba mẹ ngập tràn niềm hạnh phúc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại không nén được nước mắt…
![img-0007-3-1423295875_1423454816.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/10/img-0007-3-1423295875-7749-1423536463.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=i2OJ7DuPuoCwK_ooN3AEiQ)
Năm nay là một cái Tết khác, một cái Tết ở nơi xứ người. Chắc mẹ sẽ nhắc: "Tội nghiệp, không biết con út nó ăn Tết sao nữa". Ba có lẽ không nói gì nhưng tôi biết ba cũng lo lắng không kém. Mới nghĩ đến đó, hai má tôi đã ướt đẫm. Tuy thế, tôi tự hứa với lòng mình sẽ không để mẹ nghe thấy tiếng nấc mỗi khi gọi điện về nhà vì không muốn ba mẹ lo thêm. Hơn nữa, tôi quyết tâm sẽ cố gắng thu xếp công việc để kịp về đón Tết. Dù có phải xin nghỉ thêm vài ngày cũng được bởi tôi muốn được đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, người thân dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tôi muốn tết nào cũng được ăn bánh tét ba làm, được anh chị lì xì trong phong bì đỏ chói và hơn hết là được đoàn tụ với gia đình sau một năm xa cách. Đó mới thực sự là một cái Tết đoàn viên đúng nghĩa.
Nguyễn Hoàng Thanh Hà
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |