Ba tôi là người Mỹ, mẹ là người Việt, cả hai gặp nhau tại Mỹ khi mẹ tôi sang đây sau giải phóng. Rồi lần lượt các chị em tôi đều sinh ra, lớn lên và tiếp thu nền văn hóa nước Mỹ. Điều thú vị khi được sống tại một vùng đất đa quốc gia là tôi có cơ hội tiếp xúc, làm quen với nhiều nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, đối với cá nhân tôi, tôi vẫn luôn biết rằng trong cơ thể tôi đang chảy dòng máu Việt - nơi “chôn nhau cắt rốn” của ông bà và mẹ mình. Vì vậy, mọi điều liên quan đến Việt Nam tôi đều rất hứng thú, nhất là Tết cổ truyền với nhiều phong tục mang tính cộng đồng cao, những món ăn ngon, đặc sắc.
Khác với Việt Nam, ở Mỹ hay các nước phát triển, người ta thường không chú trọng đến giá trị gia đình nhiều trong mỗi dịp lễ Tết mà thường lên kế hoạch để làm điều gì đó cho riêng cá nhân như đi nghỉ dưỡng, ăn uống hoành tráng cùng bạn bè. Ngược lại, tôi cảm thấy Tết Việt Nam mang tính cộng đồng nhiều hơn và luôn hướng đến các giá trị văn hóa gia đình như vào thời gian cuối năm, ai nấy đều sắp xếp công việc để có thể ăn Tết cùng với gia đình, dù đi làm ăn xa hay học tập, làm việc tại nước ngoài.

Mỗi lần có dịp họp mặt gia đình, mẹ lại kể cho chúng tôi nghe về những phong tục tập quán của Việt Nam. Vì vậy, dù sinh ra và trưởng thành trên đất Mỹ, đối với tôi, Tết cổ truyền Việt Nam luôn là điều gì đó thật thiêng liêng và ý nghĩa. Tôi rất thích các hoạt động đón Tết tại Việt Nam và thèm làm sao cảm giác một lần được cùng với người thân quay quần, ngồi trông nồi bánh chưng vào đêm 30 Tết vừa ôn chuyện cũ, vừa bàn chuyện mới, sum họp ấm áp. Mẹ tôi thường kể ngày còn bé, mẹ luôn được phép thức khuya vào những ngày cuối năm để cùng mọi người canh lửa cho nồi bánh chưng. Mẹ nói những chiếc bánh chưng đầu tiên nóng hổi và thơm lừng với mùi nếp dẻo hòa quyện cùng với mùi thịt mỡ.
Vào những ngày đầu năm, mọi người lại mặc những bộ quần áo mới, rủ nhau đi hái lộc đầu xuân, tảo mộ đầu năm, hay đến nhà bạn bè “xông đất” lấy hên, tặng phong bao lì xì cho trẻ nhỏ. Tôi còn được biết mỗi nơi trên khắp nước Việt Nam còn có nhiều phong tục khác nhau trong ngày đầu năm mới, như lễ hội chùa Hương, lễ hội Lim, hội đền Hùng để tưởng nhớ đến công ơn tổ tiên, những giá trị truyền thống mà nếu sống trên đất Mỹ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được.
Nhưng có lẽ điều mà tôi ước ao hơn nữa chính là được thưởng thức hương vị của những món ăn truyền thống trong ngày Tết quê hương. Các gia đình Việt kiều sống tại Mỹ, khi đến mùng 1 Tết, tuy mọi người phải đi làm bình thường nhưng đến buổi tối, lại rủ bạn bè, họ hàng đến nhà và cùng nhau làm những món ăn như bánh chưng, giò bì, thịt kho nước dừa, dưa hành củ kiệu. Tuy nhiên, tôi vẫn không cảm nhận được không khí mùa Tết như trong những câu chuyện mẹ hay kể.
Tôi thèm cảm giác ấm cúng của bữa cơm cuối cùng năm ông bà, cha mẹ tại quê hương Việt Nam, thèm được tham gia những hoạt động vui chơi mỗi dịp Xuân về cùng anh em họ hàng… Chắc hẳn đại gia đình ở Việt Nam sẽ bất ngờ về khả năng nói tiếng Việt lưu loát của “đứa cháu lai” này lắm. Ý tưởng về Việt Nam đã được tôi ấp ủ lâu rồi, và tôi vui sướng khi ngày hiện thực hóa giấc mơ đang gần kề, tôi sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ cho ông bà ngoại ở Việt Nam. Ngày cả đại gia đình đoàn viên trong dịp năm mới không còn quá xa nữa!
Isabella
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |