Em là cô khỉ lớn đến từ quê nhãn, với nước da hơi xỉn, khuôn mặt ở mức trung bình (người ta gọi là xấu tự nhiên vì em không trang điểm), chiều cao đạt mức trung bình của người Việt, hơi ốm chút.
Tính em bướng bỉnh, thích nhắn tin chứ không thích nói chuyện nhiều, hơi khó tính, chân thật nhưng không hiền lắm và em không phải cô gái truyền thống. Em có công việc đủ khả năng lo cho bản thân, đang có vài kế hoạch của riêng mình. Quan điểm sống em đang hướng tới là bình an. Em muốn tận hưởng cuộc sống dù là những điều khiến em vui hay buồn. Em thích động vật, trồng cây, nghe nhạc và hát theo, thích thể thao (nhưng dạo này hơi bị lười). Em xác định sẽ sống ở Hà Nội và sau này lớn tuổi hơn chút, em muốn về quê sống.
Có vài mong muốn về anh: Hy vọng anh tử tế, có trách nhiệm, có chính kiến nhưng không bảo thủ, là người có chí. Anh đừng hút thuốc và không tham gia vào tứ đổ tường nhé. Hy vọng anh cao chút, tầm 1,68 m trở lên thì thật tốt, mập một chút nhưng đừng mập quá nha anh, cũng đừng hơn em nhiều tuổi quá, tầm tám tuổi quay lại thôi. Em thích thể thao nhưng chơi hơi dở. Anh sẵn sàng cùng em chạy bộ hay chơi một môn thể thao đơn giản thì thật tuyệt vời.
Một chút về cuộc sống gia đình mà em mong muốn: Em muốn bạn đồng hành cùng em chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, có thể ngồi tâm sự với nhau mà không e ngại, cùng chia sẻ việc nhà để có thời gian dành cho nhau, cho góc riêng của mỗi người, cùng nhau tản bộ, dành cho nhau những lời yêu thương, những hành động yêu thương,... Nếu cãi vã thì để cho nhau khoảng lặng suy nghĩ, rồi cùng ngồi xuống giải quyết, nói ra nỗi lòng của nhau với tâm trạng bình tĩnh nhất. Em không thích quát tháo, mình là bạn đồng hành mà, cứ nhẹ nhàng với nhau sẽ tốt hơn anh nhỉ.
Em nghĩ nếu chúng ta muốn đi cùng nhau, phải có niềm tin, tôn trọng và cùng nhau xử lý bất đồng thay vì im lặng hoặc bỏ qua mà không xử lý (em muốn chúng ta có thể nói ra cảm xúc của mình, nhưng là ở thời điểm cả hai đủ bình tĩnh để người kia có thể hiểu hơn về cảm nhận của đối phương, dĩ nhiên cả anh và em cần phải có khả năng lắng nghe và thấu hiểu), có trách nhiệm và ý thức với nhau. Em cũng thích cùng anh cố gắng để đạt được những mục tiêu chung của chúng mình.
Có một điều nữa em cần nói là em từng kết hôn (chưa có bé). Vậy nên mong anh suy nghĩ thật kỹ trước khi gửi thư cho em. Em nghiêm túc tìm người đồng hành nên rất mong anh cũng vậy. Những điều em mong muốn khá nhiều, tuy nhiên vẫn tin mình sẽ tìm được anh.
Rất cảm ơn quý độc giả đã bỏ thời gian đọc bài viết này.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nhung Vũ
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Hoài Đức, Hà Nội
- Giới tính: Nữ