From: Hoàng Thy
Sent: Friday, December 21, 2007 9:00 AM
Subject: Gui toa soan: Gui ban Tra! Chuyen cua ban cung dau long gan nhu chuyen cua toi! Toi mong ban dung buoc di tren con duong cua toi! Hay suy nghi that ky truockhi qua muon!
Chào bạn Trà!
Mặc dù không biết bạn ở đâu, nhưng tôi vẫn có những cảm giác gần như đồng cảm với bạn. Mặc dù chuyện của tôi không giống như bạn.
Trước khi tôi đến với người tôi yêu, chúng tôi đã trải qua tám năm thử thách để đi đến đích. Khi tôi đến với anh ấy tôi đã không còn nguyên vẹn vì một tai nạn. Măc cảm với quá khứ của mình, tôi đã năm lần bảy lượt chia tay chỉ vì cái màng trinh chết tiệt đó... Vì nó mà bao phụ nữ chúng ta đều đau đầu.
Nhưng cuối cùng, vì quá yêu anh ấy, tôi đã lấy hết sức bình sinh trong người mình để nói lên sự thật mà tám năm qua tôi không dám nói cùng ai và mong anh chấp nhận. Bạn Trà biết gì không? Cuối cùng tôi cũng đã chiến thắng, tôi có anh trong tình yêu thương vô bờ bến (cảm nhận của tôi lúc đó).
Vậy là kết thúc của chúng tôi là một đám cưới và một bé gái xinh xắn hiện diện ngay trong gia đình chúng tôi sau một năm. Bây giờ đã hai năm trôi qua, tôi bắt đầu nhận thấy anh ấy đang thay đổi, có những lúc chúng tôi phải dừng "trận đấu" giữa chừng vì những chuyện vớ vẩn. Và rồi những lúc "cơm không lành, canh không ngọt" anh đã thổ lộ lên những điều mà bấy lâu anh cất giữ trong lòng mình.
Bạn Trà có biết anh ấy nói như thế nào với mình không? "Ta đã lầm, chính xác hơn là tôi đã lầm. Tôi không phải thuộc loại người phong kiến, cổ hủ đến nỗi quá quan trọng và đặt tiêu chí về trinh tiết lên hàng đầu, nhưng qua thời gian kết hôn, tôi nhận ra mình luôn bị một nỗi đau khổ dày vò... Không dữ dội, cồn cào, nhưng thấm thía và chua xót lắm bạn ạ".
Dù chuyện của tôi và của bạn không giống nhau, hoàn toàn khác nhau, vậy mà chúng ta vẫn bị đối xử y như nhau vì bản chất của đàn ông là "ích kỷ" mà. Nhưng suy cho cùng bạn vẫn còn may mắn hơn tôi là bạn và anh ấy vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng là "đám cưới". Bạn đã cho anh ấy cái "ngàn vàng", tôi tin bạn vì một lý do nào đó "nó lại không ra máu", có lẽ cấu tạo của bạn không giống những người con gái... Bạn có thể cùng anh ấy đến bệnh viện để khám và chỉ có "bác sĩ" mới đem đến cho bạn và cả anh ấy câu trả lời chính xác nhất.
Mong bạn có quyết định thật sáng suốt khi thấy trước tương lai của bạn qua câu chuyện của tôi.
Thân!