Mình 36 tuổi, con trai 9 tuổi, ly hôn từ khi bạn nhóc nhà mình hơn 2 tuổi và ở từ đó đến giờ. Mình nghĩ ai cũng có quá khứ và những nỗi niềm riêng. Khi dừng lại cuộc hôn nhân, mình từng oán hận bố bạn nhỏ một thời gian và bây giờ mình đã mở lòng, hai người đối xử với nhau như hai người bạn.Trước đây, dù đã trải qua hôn nhân nhưng chúng mình không ở với nhau, mỗi người một tỉnh.
Mình là người sống tình cảm, hiền lành, khá vui vẻ và tự chủ kinh tế, lo được cho hai mẹ con, hiện mẹ con mình ở riêng. Mình không xinh đẹp, là người nhỏ nhắn, theo như nhận xét thì mặt mũi cũng được đáng yêu. Mình chưa nghĩ đến việc đi bước nữa nhưng cũng không hứa tương lai không có. Mình nghĩ nếu chúng ta muốn đi cùng thì cần tôn trọng, bao dung hơn.
Nếu có bất đồng, thay vì im lặng hoặc bỏ qua, chúng ta nên ngồi nói chuyện với nhau sau khi đã bình tĩnh. Mình biết để tìm được một người cùng chung ý tưởng rất khó, nhất là đối với một người phụ nữ từng đổ vỡ. Bởi vậy hy vọng thông qua chuyên mục này, được làm quen với anh, người độc thân hay từng đổ vỡ như mình, để cùng cho nhau cơ hội hiểu nhau, trước hết làm bạn, nếu có thể dài hơn làm bạn đời, bạn đạo. Cảm ơn ai đó đã bớt chút thời gian đọc những lời này của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: NGUYỄN THỊ LINH
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
