"Hà Nội bắt đầu đón những đợt gió mùa, trời chuyển lạnh, em hãy nhớ mặc áo ấm, đợi anh đến sưởi ấm trái tim em". Câu tán tỉnh này nghe có vẻ sến súa quá, nhưng hầu như người con trai nào cũng sẽ nói khi đông về. Mình cũng vậy, cũng muốn nói điều này cho cô gái mình thích, người mình yêu thương. Tại sao thường nói mùa đông đến để bắt đầu một cuộc tình? Phải chăng lạnh quá làm con người ta muốn gần nhau để có hơi ấm? Hay chỉ để bù đắp những khoảng trống trong lòng? Để trả lời câu hỏi này, có lẽ trước tiên chúng ta hãy tìm đến nhau, tìm hiểu nhau, cuối cùng cho nhau cơ hội để tìm ra đáp án.
Mình là chàng trai nông thôn, quê hương Hưng Yên nổi tiếng với nhãn lồng, gà Đông Tảo, được nhận xét là tự lập, thông minh, có chí. Mình là mẫu người của gia đình, biết làm việc nhà, nấu ăn, không rượu chè, thuốc lá; là người có nguyên tắc, nói được làm được, hay nói thẳng nói thật thành ra đôi khi cũng làm người khác khó chịu.
Mình là nhân viên kinh doanh, có kèm thêm bán hàng online để kiếm cốc cà phê và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để thực hiện dự định ấp ủ trong tương lai. Mình thích đi chùa và từ thiện. Mong có người cùng sở thích để có thể đi cùng mình.
Với mình, tiêu chí để làm người bạn đồng hành hết sức đơn giản, chỉ cần sự chung thủy, tiếp là sự đồng cảm, biết quan tâm, chia sẻ, tin tưởng mình. Cũng không yêu cầu cô ấy giỏi việc nhà hay nấu ăn ngon, vì mình có thể nấu cho cô ấy ăn được, sau này có thể về dạy thêm nữa.
Qua bài viết này, mong có được sự kết nối nào đó, tìm được người cùng mình đi ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây, ăn vặt quanh Hà Nội, đi đâu mà cô ấy muốn. Cả hai nhau nắm tay qua mùa đông năm nay và thật nhiều mùa đông khác.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nam