Tròn ba năm lời hứa với bố mẹ về việc kết hôn mà vẫn chưa thành. Năm nay đỡ bị áp lực hơn nhiều vì em trai dẫn bạn gái về nên mọi sự chú ý đổ dồn về cậu em. Nói là như vậy nhưng tết với người độc thân như anh cũng nhạt, ngoài về quê ra toàn ở nhà đi ra đi vào, xem mấy thứ linh tinh hoặc ngồi làm việc.
Chỉ hy vọng năm mới có sự thay đổi lớn lao để quay trở về phiên bản ngày xưa, vui vẻ và luôn tươi cười thay vì trầm như hiện giờ. Lý do chưa kết hôn thì vô vàn nhưng đôi khi cuộc sống ổn định nên ngại thay đổi hay còn gọi là sợ hôn nhân. Sợ cưới phải một người không như mong muốn hoặc mâu thuẫn trong gia đình sau kết hôn nên làm con người ta sợ. Anh suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nên đó là nhược điểm lớn nhưng nghĩ lại muốn tìm kiếm được hạnh phúc thì phải vượt qua những suy nghĩ đó.
Đến tầm tuổi này, em yên tâm là anh biết những gì nên hay không nên để hoàn thiện bản thân. Công việc văn phòng của anh cũng ổn, ngoại hình hơi kém chút vì chiều cao thấp (1m63), khả năng giao tiếp hay cách sống được đánh giá khá cao.
Mong tìm được cô gái coi trọng gia đình và tình cảm. Anh ở nhà riêng nên không phải lo ở cùng bố mẹ nhưng cũng mong cả hai vợ chồng quan tâm gia đình đôi bên. Gia đình anh kinh doanh nho nhỏ nên không bị áp lực về kinh tế. Một cô gái làm ở thủ đô để có thể gặp gỡ, có sự nghiêm túc và dành thời gian để phát triển mối quan hệ một cách tốt nhất. Còn yếu tố khác nếu có, sẽ trao đổi sau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyền
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam