Sau khi trải qua cú sốc lớn trong tình cảm, em có suy nghĩ rằng không thể ngồi im chờ tình yêu tới, bởi duyên phận cũng do mình tạo nên. Bởi vậy em mạnh dạn gửi bài lên, hy vọng mình sẽ may mắn tìm được người phù hợp qua mai mối của VnExpress.
Em sinh ra trong một gia đình bình thường có hai chị em gái, cả nhà yêu thương nhau. Em được nhận xét là sâu sắc, tinh tế nhưng hơi khó tính. Sở thích đi du lịch, thích vùng đồi núi và những con đường đẹp. Ngoài ra, em còn thích đi bộ và đọc sách. Hết giờ làm, em thường đi tập yoga và về nhà nấu cơm, sau đó lại học đàn. Cuộc sống đều đều như vậy nhưng em cũng thích những trải nghiệm mới thú vị nếu có cơ hội. Em thật sự mong tìm được một người có thể đồng điệu và thấu hiểu mình.
Về chàng trai mà em mong muốn: trước hết hy vọng đó là người chân thành, chung thủy và không có những mối quan hệ phức tạp. Không biết viết ra điều này có phải là yêu cầu cao không nhưng em mong người ấy sẽ là người thông minh, thú vị, có cùng "tần số" với em hoặc hơn em. Còn ngoại hình chỉ cần sạch sẽ, gọn gàng là đủ rồi.
Thật ra cảm xúc trong tình yêu chỉ là một phần, để đi với nhau hết cả cuộc đời, trước tiên chúng ta cần có sự chia sẻ, thấu hiểu dựa trên lòng trung thành và mỗi người đều cần giữ vững đạo đức, bản lĩnh để giải quyết những vấn đề phát sinh cùng nhau. Em hi vọng có thể tìm được anh để chúng ta dựa vào nhau mỗi lúc mỏi mệt trong suốt phần đời còn lại.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em. Chúc mọi người sức khỏe và bình an qua mùa dịch.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Duy Tiên, Hà Nam
- Giới tính: Nữ