Mình là nữ, 33 tuổi. Ở độ tuổi này, mình nghĩ bản thân đã có đủ trải nghiệm và có suy nghĩ chín chắn rồi. Hôm nay ngồi trong căn phòng giữa 4 bức tường, cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo lạ kỳ. Tình cờ gõ cụm từ "Tìm người thương" trên google thì kết quả dẫn mình tới chuyên mục này. Tâm sự một chút, mình độc thân cũng hơi lâu rồi, đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, nên tính mình cũng khá tự lập. Tuy nhiên bất cứ người con gái nào cũng có một chút yếu đuối, mong muốn tìm cho mình một chỗ dựa ấm áp và vững chãi trên đường đời.
Mình làm công việc văn phòng, thuộc típ người sống khá kín đáo, lặng lẽ. Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời mình là được sống những tháng ngày bình yên bên người thân yêu. Vì tính cách khá trầm lắng nên mình hy vọng sẽ gặp được một bạn trai vui tính, có duyên một chút nhưng suy nghĩ chững chạc, trưởng thành và là một người đàn ông sống có trách nhiệm. Những bạn nam nào cảm thấy bản thân mình là kiểu người rất nam tính, rất ấm áp và thích những cô gái dịu dàng, dễ thương, ít nói thì inbox cho mình nhé. Hy vọng cuối cùng chúng ta sẽ gặp được nhau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bánh tráng sữa
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ