Ai qua Hò Hẹn chiều nay
Dừng chân, xin được tỏ bày đôi thơ
Thơ rằng:
Bấy lâu lòng mãi chần chờ
Nay lên Hò Hẹn để nhờ mối mai
Tìm người quân tử, chút hài
Tính tình đĩnh đạc, đẹp trai càng mừng
Ấy, người, mong chớ dửng dưng
Ghét? Thương? Xin nhớ tỏ tường cho nhau
Còn đây, cho có trước sau
Em xin viết vội đôi câu về mình
Ngoan hiền, không dám nhận xinh
Ấy nhưng lại rất chung tình, ai ơi
Ghét người buông tiếng lả lơi
Nội tâm sâu sắc, chẳng đòi cao sang
Nhà cao, danh tiếng... không màng
Tính tình hài hước đủ chàng say mê
Chỉ là em phận gái quê
Mong rằng ai đó đừng chê nghĩa tình
Dạ!
Thơ duyên nay tỏ ý mình
Cô đơn đã đủ dặm trình bấy lâu
Nhiều lần trở giấc đêm thâu
Giật mình tự hỏi: Người đâu? Ta chờ!
"Sông Tương một dải nông sờ
Người sao cứ mãi chần chờ? Tội nhau!
Ai ơi!
Thơ rồi, nếu chút xuyến xao
Cớ chi không gửi đôi câu tỏ lòng?
Bên này, người có biết không
Thơ đi nên cũng ngóng trông ấy mà
Dạ thưa, em đã thật thà
Hỏi người đã tỏ? Hay là chưa tin?
Trước thì lạ, ấy rồi quen
Vài dòng thăm gửi cũng xem trọn lời
Đành rằng một áng thơ thôi
Đừng nghen (bên ấy) vội cười, được không?
Bây giờ trời đã vô đông
Bởi...nên...kiếm một người chồng, ấm thân
Hỡi anh em, dẫu xa gần
Chần chờ chi nữa, nhanh chân meo về.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang Đài
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ