Tôi đã đắn đo rất nhiều lần mới đặt bút viết lên đây. Tôi năm nay 34 tuổi, đối với phụ nữ lứa tuổi này không còn trẻ trung, vô lo nữa. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi đã có chồng nhưng cuộc hôn nhân rơi vào tình huống ít ai ngờ đến: không có cuộc sống hôn nhân của vợ chồng.
Tôi và chồng tôi lấy nhau được 3 năm, ban đầu cũng xuất phát từ tình yêu, nhưng tình yêu của chồng đối với tôi dường như chỉ là sự quan tâm của một người thân trong gia đình, không có tình yêu trai gái. Trong suốt 3 năm ấy, dù không biết bao lần tôi cảm thấy tủi thân vì cảm giác không có tình yêu thực sự, tôi vẫn ở bên cạnh chồng vì thà làm tổn thương bản thân hơn là tổn thương người khác, phần vì tôi mong thấy chồng sẽ thay đổi. Nhưng tôi nhầm. Anh đã không quan tâm đến cảm giác của tôi, rất nhiều lần chồng để tôi có cảm giác tôi là người thừa thãi. Không giống như những người đàn ông khác, chồng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sinh con đẻ cái. Thật sự cuộc hôn nhân này rất khủng hoảng và bế tắc khi tôi luôn đặt câu hỏi: Rốt cuộc anh muốn gì ở cuộc hôn nhân này? Tôi thấy rằng hai chúng tôi ở cạnh nhau giống như hai người bạn.
Tôi viết lên những điều này trước tiên để mọi người hiểu được một phần nào đó về hoàn cảnh và tâm lý của mình. Nếu như tôi vẫn lẳng lặng sống như 3 năm trước kia, cuộc đời của hai chúng tôi mãi rơi vào bế tắc và sẽ không đi đến đâu cả.
Tôi là người tốt và với tính cả nể của mình, tôi đã giam cầm bản thân vào một cuộc hôn nhân không lối thoát. Vậy nên hôm nay tôi ngồi đây, dũng cảm đặt bút viết lên những điều trăn trở thế này, cũng là lời nhắc nhở bản thân mình phải dũng cảm để bứt phá khỏi cuộc hôn nhân này và cũng muốn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của mọi người.
Khi tôi viết lên như vậy, tôi hy vọng sẽ gặp được một người bạn chân thành, nghiêm túc. Tôi cũng đắn đo rất nhiều lần rồi. Thực sự tôi không thể tiếp tục với cuộc hôn nhân không có tương lai như vậy nữa.
Tôi rất thích đọc những bài viết của các bạn ở trên đây vì thích những điều ngọt ngào. Có những ân tình, lời nói của các bạn dành cho nhau, tôi cảm thấy rất vui, mặc dù đó là những sự quan tâm của những người khác. Những lúc như vậy, tôi ước mình cũng nhận được sự quan tâm như thế, hay giá như... Tôi sống ở Hà Nội. Rất mong nhận được những lời động viên, quan tâm, chia sẻ của ai đó, để biết rằng mình không lẻ loi trong cuộc đời này.
Tôi không vào đây với mục đích xấu nên nếu có bạn nào nghĩ vậy xin không liên lạc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Fairy nguyen
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ