Chào anh, người bạn đời tri kỷ của em. Hôm nay là một ngày giữa tiết đông lạnh giá, em vừa dự lễ cưới của một người anh đồng nghiệp về. Nhìn cặp vợ chồng son cầm tay nhau tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay cùng chúc phúc của mọi người, em cũng vui lây bầu không khí ấy. Chỉ là khi chụp lại khoảnh khắc ấy, trong danh bạ lại không có anh, để gửi tới anh chung vui niềm vui này. Phải gặp "sai" bao nhiêu người thì mới có thể gặp "đúng" người? Có những người bước vào cuộc sống của bạn, chỉ là để dạy cho bạn một bài học, sau đó quay người rời đi. Có những người rõ ràng là xuất hiện đúng lúc, đúng địa điểm nhưng vẫn cứ không phải là đúng người. Cuối cùng chỉ có thể để họ trong hoài niệm. Đợi đến ngày nào đó bạn gặp một người, mỗi lần thấy người đó đều không nhịn được mỉm cười, hãy nhớ bạn nhất định không được bỏ lỡ người đó.
Em cao 1m66, cân đối, thích thể thao nên mong anh cao trên 1m7, nắm tay nhau đi dạo phố sẽ rất đẹp đôi. Em tốt nghiệp đại học, làm công việc hành chính, biết điều và lễ phép, được nhiều người lớn yêu quý nên mong anh là người tử tế, đạo đức, có công việc anh đam mê. Em cũng có sở thích đọc sách, nghe podscast về các bài pháp, tập ngồi thiền... Em nấu nướng tạm được thôi, anh đừng chê nhé, bù lại em biết cân đối dinh dưỡng, biết cách cân đối tập luyện nghỉ ngơi để tư vấn cho anh các phương pháp để có sức khỏe tốt.
Em tuy có chút "cao tuổi" nhưng vẫn là cô gái độc thân vui tính, chưa kết hôn, chưa sinh con, nên tìm anh cùng trạng thái. Tuổi tác chỉ là con số nhưng thiết nghĩ chênh lệch quá cũng không tốt, nên anh hơn em tầm năm tuổi hoặc kém 1,2 tuổi là phù hợp. Em cũng có công việc tự lo được cho cuộc sống của mình, không đòi hỏi quá cao về mặt vật chất, nên anh có điều kiện kinh tế tự tin lo cho gia đình sau này là được. Em làm việc ở Hà Nội nên anh cũng làm việc ở đây, có quê hương từ Thanh Hóa tới Hà Nội là khá phù hợp.
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, anh cần người chia sẻ, tâm sự. Cuối tuần em thường đạp xe, cần một người đi cùng. Hàng tháng có ngày đầu tháng và rằm chúng ta cùng đi lễ và ăn chay. Lúc vui vẻ muốn ra ngoại thành chơi, chúng ta đi hẹn hò. Ngày lễ các cặp đội tíu tít bên nhau, chúng ta cũng không cần ngưỡng mộ nữa, vì cũng đang nắm tay nhau. Gia đình thấy chúng ta hạnh phúc quấn quýt cũng an tâm, yên lòng.
"Hết thảy gặp gỡ trong đời đều đã được xếp đặt sẵn, có những người cách cả mưa gió vẫn có thể tâm linh tương thông, có những người cùng sống dưới một mái hiên lại tựa như xa lạ". Điều quan trọng nhất vẫn là sự rung động và đồng cảm chúng ta dành cho nhau. Vừa gặp anh, đã cười và vừa gặp, anh đã cười. Em mong thư anh, người bạn đời tri kỷ của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My sunshine
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ