Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, học Văn từ nhỏ nên có chút lãng mạn, dịu dàng (tuy nhiên trong cuộc sống "đời thường" em cũng biết vun vén, chăm lo, quan tâm, chia sẻ - song em không được may mắn). Nhờ tập yoga và thiền hơn 20 năm nên mọi người thường đoán em ở độ tuổi 40. Em có ngoại hình (cả khuôn mặt và vóc dáng), song em nghĩ, những giá trị nội tại quan trọng hơn phải không anh? Em coi trọng sự thủy chung, hiểu biết, tin cậy, mong anh hơn tuổi, điềm đạm, nghiêm túc, tử tế.
Em hiện làm việc trong ngành giáo dục. Em thích thiên nhiên, sách, âm nhạc và hội họa, thích nữ công gia chánh, biết nấu ăn, có óc thẩm mỹ và khéo tay. Mong anh cùng hoàn cảnh để có sự đồng cảm. Nếu anh có sự tương đồng về nhân sinh quan, các giá trị... chúng ta sẽ có nhiều điều để nói cùng nhau. Em vẫn luôn nghĩ hạnh phúc cần có sự "chăm chút" từ cả hai, cùng nhau vun đắp và gìn giữ. Ở độ tuổi này rồi, em mong cả hai thấy nhau là bạn "đồng hành", có nhau là "điểm tựa" trong bình yên và ấm áp.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quỳnh Lam
- Tuổi: 54 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ