Chào em, người phụ nữ chưa gặp nhưng đã khiến anh viết những dòng này. Anh 37 tuổi, đang sống ở Hà Nội, là bố đơn thân của hai đứa trẻ đáng yêu – món quà lớn nhất mà cuộc đời dành cho anh sau những giông bão. Cuộc sống không trải hoa hồng, anh từng có quán ăn nhỏ, từng nghĩ mình "ổn định", rồi từng tay trắng. Thay vì gục ngã, anh học cách đứng dậy, không để oán trách mà để sống tử tế hơn.
Giờ đây, anh bắt đầu lại với hai bàn tay, một để làm việc, một để ôm lấy những người anh yêu thương. Những ngày chạy lo cơm áo cho con, giữa phố phường Hà Nội đầy khói bụi và bon chen, anh vẫn không thôi nghĩ giá như có một người để cùng nhau san sẻ. Không phải gánh nặng mà là cùng nhau nhẹ bớt nỗi nặng lòng. Anh không tìm kiếm một bóng hình hoàn hảo. Điều anh trân trọng là sự chân thật, có chiều sâu, biết đứng về phía nhau khi đời không chỉ có nắng.
Nếu em từng đổ vỡ, từng mất mát, từng cảm thấy đơn độc giữa những tiếng cười, em sẽ hiểu cảm giác anh đang có. Có lẽ chúng ta nên cho nhau cơ hội để bước lại một đoạn đường, không quá dài nhưng đủ để tin. Anh là người sống đơn giản, thích nấu ăn, thích quây quần bên bàn cơm ấm cúng hơn là tiệc tùng xa hoa. Anh thích một buổi chiều lặng im bên ly cà phê hơn là ồn ào phố thị. Có thể em không quen với một người đàn ông nuôi con. Nhưng anh tin, nếu em đủ bản lĩnh và dịu dàng, em sẽ hiểu làm bố đơn thân không có nghĩa là cạn kiệt yêu thương, mà là biết trân trọng yêu thương hơn bao giờ hết.
Anh từng thất bại nhưng chưa từng thôi hy vọng. Nếu em cũng vậy, cũng đi tìm một điều gì đó đủ bình yên nhưng không nhạt nhòa, đủ sâu sắc nhưng không phức tạp, hãy nhắn cho anh một lời chào. Biết đâu, giữa 8 triệu người Hà Nội, anh và em chỉ còn cách nhau một tin nhắn. Hãy gửi mail cho anh để chúng ta có thể hiểu nhau hơn em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: baonhi01102015
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nam