Chào em,
Em có ghé qua đây, thấy những chia sẻ này, có ý định xây dựng một mối quan hệ để năm sau có bạn chung nhà và đồng hành đến cuối đời, hãy ở lại đọc chút để cho nhau cơ hội nhé.
Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, bố mẹ là những người lao động chân tay hiền lành, đã nghỉ hưu. Dù khó khăn hay no ấm, đủ đầy, gia đình vẫn luôn cho anh điểm tựa bình an.
Với anh, bố vừa là người bố vừa là người thầy vừa là người bạn. Ông ít nói, vui tính, không giỏi bày tỏ tình cảm lãng mạn nhưng luôn âm thầm chăm sóc chu đáo cho mẹ và các con. Anh học được từ ông đức tính không ngại khó ngại khổ của người bộ đội, ham học hỏi, tự thiết kế tự làm hay sửa chữa nhiều đồ đạc của người thợ. Nếu những gì liên quan đến công nghệ, anh thường chủ động giúp gia đình, hai bố con thường bàn luận, lắng nghe và chia sẻ quyết định nhiều việc. Sau này, những thứ liên quan đến đồ đạc hay công nghệ trong gia đình mình, anh có thể đảm được.
Khi có dịp, anh thường vào thăm nội. Em biết không, chứng kiến ông chải rồi buộc tóc rối cho bà mỗi ngày, anh thấy sự sắt son thủy chung ấy sao thật đẹp. Sau này em để anh chải và buộc tóc giúp em nhé?
Ở mẹ, anh học được cách đi chợ, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, cách làm vườn, chăm sóc cây, chăm gia cầm và thú cưng. Mẹ sống giàu tình cảm, hay quan tâm trò chuyện, thi thoảng anh hài hước chút là mẹ tíu tít nửa ngày. Anh hơi ngại ở gần mẹ lâu, chắc vì dễ nhận được tâm sự "bố mẹ rồi sẽ về với ông bà tổ tiên, con cái rồi cũng lớn khôn có gia đình riêng, có một người bạn đời cùng chia sẻ lúc khó khăn, hoạn nạn vẫn tốt hơn con". Anh thường gần mẹ khi ở dưới bếp và làm vườn, chăm cây trên sân thượng. Thi thoảng anh đèo mẹ đi dạo những cung đường quanh quanh để mẹ thấy những đổi thay của thành phố theo năm tháng, để nghe mẹ líu lo phía sau "chỗ này trước là... chỗ kia trước là... ô giờ đã như này rồi".
Anh trân trọng, biết ơn và thương yêu bố mẹ và tin mình cũng dành tình cảm ấy với bậc sinh thành của bạn đời. Nhìn nhận về bản thân, anh thấy mình không có gì đặc biệt, có thể trong mắt nhiều cô gái, anh khá nhạt, chỉ là người đơn giản mong sống cuộc đời bình yên với "thân khỏe - tâm an".
Để "thân khỏe", những ngày thường nhật, anh chọn vui với việc sáng sớm và chiều muộn đều đặn chạy bộ, đạp xe.
Anh chọn vui với được làm công việc mình yêu thích, thời gian làm phù hợp, có thu nhập lo đủ cho bản thân và tích trữ, giúp gia đình, giúp đỡ những người không may mắn. Trong công việc, anh được đánh giá có trách nhiệm, chu đáo, chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Anh chọn vui với dạo chợ hay siêu thị chọn thực phẩm, chế biến và nấu ăn để có bữa cơm ngon cho gia đình. Quan niệm của anh, thực phẩm cũng là thuốc, nhiều vấn đề sức khỏe cũng từ ăn uống mà ra nên cần hiểu biết về dinh dưỡng, đồng thời trong mắt anh, bếp còn là nơi giữ lửa hạnh phúc, bữa ăn ngon là cả một triết lý nhân sinh, là nỗ lực của một ngày vất vả, là nơi trút bỏ sau lưng mọi muộn phiền, là chăm sóc và kết nối tình cảm gia đình dành cho nhau. Với anh có thể bỏ người yêu (để đổi thành vợ), chứ bỏ cơm, đặc biệt là những cơm gia đình, chắc anh khó làm được.
Anh không sử dụng bia rượu (nếu vì lễ nghĩa chỉ xin kính một chén) và chưa từng hút thuốc, vướng vào những thứ mà chị em thường lo lắng. Để mỗi ngày được "tâm an", anh chọn cách sống lương thiện, đơn giản và biết đủ - những điều mà trải qua mười mấy năm tranh đấu, đánh đổi giữa thời gian - sức khỏe - tiền bạc, công danh địa vị anh mới ngộ ra.
Hiện mỗi ngày anh có niềm vui nhẹ nhàng với thân khỏe, sống tử tế; cố gắng tránh những họa từ ngôn từ, sự thiếu hiểu biết, nóng giận hơn thua; được làm công việc mình yêu thích; được trò chuyện cùng bạn bè; được quan tâm chăm sóc cho người thân; thấy mọi người khỏe mạnh vui vẻ; mỗi ngày được đi chợ, nấu ăn; được chăm sóc mảnh vườn nho nhỏ với cây cảnh, hoa leo, rau sạch, hương thơm hoa cỏ, ngắm nhìn và cho đàn cá ăn; được đọc, được nghe, được xem để khám phá biết thêm những điều mới trong cuộc sống; được thi thoảng có những chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên, tới những nơi tĩnh lặng nhẹ nhàng.
Trước giấc ngủ hàng đêm, anh thường không phải hối tiếc nhiều về những gì xảy ra trong ngày, nhưng mấy tháng nay, anh phảng phất nỗi niềm về một người bạn đời. Kế hoạch và dự định sau này của anh không có gì to tát, vẫn chỉ hướng tới những điều đơn giản như trên. Em có kế hoạch gì thêm, chia sẻ với anh được chứ?
Anh gửi thêm vài chia sẻ để em hiểu hơn:
- Gia đình anh không theo đạo, chỉ làm lễ ông bà tổ tiên vào những ngày theo phong tục. Bố mẹ tôn trọng không gian và cuộc sống riêng của con cái.
- Em có thể chọn sống ở một nơi có nhiều nắng ấm để có vườn hoa đẹp và cây xanh quanh năm. Lựa chọn này cả hai đứa mình cần chia sẻ và cố gắng thêm được chứ em.
- Em có thể chọn về quê hương anh một thời điểm nào đó, chọn cuộc sống thanh bình, một thành phố nơi có cung đường bao biển đẹp nhất Việt Nam chạy qua, nơi có rất nhiều cảnh đẹp tự nhiên lẫn tâm linh. Gia đình mình có thể sống với không gian tự do nhẹ nhàng.
- Với anh vẻ đẹp nằm ở thần thái, hình thành từ tâm hồn và lối sống mỗi người mà thành. Anh ngước nhìn chiều cao của ai đó theo tầm kiến thức sâu rộng và đạo đức sống.
- Khi dành tình cảm tới ai, anh sẽ thương mến cả quá khứ của người ấy.
- Em có thể ở xa, song anh mong mình có kế hoạch, bởi anh hiểu tình cảm không phải tìm sẽ thấy, mà là xây dựng từ những kỷ niệm buồn vui giữa hai người. Anh chứng kiến nhiều người dù rất thương nhau nhưng vì cuộc sống mưu sinh, dẫn đến phải gắn bó ở nơi nào đó để sinh sống, nhiều chàng trai cô gái tốt, vì khoảng cách, thành ra không tới được với nhau.
- Anh thấy mình không phải người thể hiện tình cảm cuồng nhiệt, mong em có sự kiên trì để thấy sự chân thành từ anh. Anh tin đủ nắng hoa sẽ nở.
Cuối cùng, em thấy cảm mến và có những suy nghĩ, dự định tương đồng nào đó, mình cùng lắng nghe và chia sẻ thêm em nhé.
Mong gặp được em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: NHT
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam