Đọc nhiều bài trên chuyên mục này, mình gửi mail cho vài người và kết bạn qua mạng xã hội cho tiện làm quen, nhưng chỉ dừng lại ở mức kết bạn thôi. Quả thực, mình tò mò về quá trình những đôi đến được với nhau từ chuyên mục này.
Mình sinh năm 1988, không còn trẻ. Từng này tuổi, mình ít cười vì hiểu được trách nhiệm sau lưng là cả gia đình, nên để tìm được người về một mái nhà và đi đến cuối đời rất quan trọng, không chỉ tính cách, còn ngoại hình và công việc. Nhìn như khác nhau nhưng suy nghĩ kỹ, nó liên quan và bổ trợ nhau rất nhiều.
Đến đây, mình xin đổi cách xưng hô sang "anh" nha, vì giới thiệu qua cho người con gái mình yêu:
Anh quê ở Hòa Bình, học đại học và lớn lên ở ngoài Bắc, vào Nam công tác, làm bên khối cai nghiện ma túy của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM. Anh sinh năm 1988 thật đấy, nhưng nếu em nhìn ngoài đời hoặc video call, sẽ thấy anh còn trẻ lắm, nhìn khá bảnh trai. Vì anh chỉ cao 1,6 m nên không yêu cầu chiều cao của em, chỉ cần nhìn em xinh (trong mắt anh) là được.
Về tính cách và sở thích, anh hiền, ít nói và nhát gái, yêu động vật và thiên nhiên. Trước anh có chơi game, xem phim thể loại anime, tiên hiệp, cổ trang.... Còn giờ, anh chỉ lo kiếm tiền, chưa có sở thích gì, nếu có chắc là yêu em.
Anh có hút thuốc lá, thuốc lào, nhậu nhẹt hai, ba tháng một lần, không biết chơi cờ bạc, cũng không muốn đụng đến.
P/s: Không biết chữ "duyên" này đến đâu?
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hòa
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam