Em thích nấu ăn, làm được vài món bánh đơn giản; đã có nhà riêng, đang sống một mình trong căn chung cư nho nhỏ tại TP HCM (dù hàng tháng vẫn còn phải trích một khoảng thu nhập để trả ngân hàng). Em lễ phép, kính trên nhường dưới và biết cách cư xử.
Đọc đến đây chắc anh nghĩ vậy tại sao đến từng tuổi này vẫn chưa tìm được ai chắc phải có lý do gì đó. Thật ra cũng có vài người ở công ty tán tỉnh nhưng em không thích mối quan hệ công sở vì phức tạp và nhiều thị phi, em cũng không thích làm chủ đề bàn tán của mọi người.
Em thích uống cà phê, hầu như mỗi ngày đều phải uống một ly. Đi làm về thời gian rảnh, em hay nấu ăn dù chỉ ăn một mình. Em không thích thể thao cho lắm nhưng mỗi tuần cũng cố dành ra 4-5 buổi, mỗi buổi một tiếng để đi hoặc chạy bộ. Thi thoảng em hay đi uống vài chai với nhóm bạn cũ để tâm sự về cuộc đời (anh yên tâm, em không phải kiểu người bê tha, hư hỏng đâu).
Gần đây bạn bè con bồng con bế hết rồi, em nghĩ đã đến lúc mình nên tìm người bạn đồng hành để xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình hoặc đơn giản mỗi tối đi làm về có người cùng ăn tối, cuối tuần cùng nhau đi cà phê hay xem phim, lâu lâu học được món gì mới có người ăn giúp chứ để em ăn một mình hoài dễ béo lắm.
Nói về anh, em hy vọng tìm được người đàn ông có trách nhiệm, có công việc và thu nhập ổn định, cao hơn em, ngoại hình sạch sẽ là được, tuổi tác em không quan trọng nhưng đừng nhỏ hơn em nhiều quá. À em chưa có gia đình nên hy vọng anh cũng thế nhé.
Trải qua khoảng thời gian bộn bề công việc, thời điểm này em thấy bản thân đã có thời gian để tìm người đồng hành, yêu thương, bình yên cùng nhau già đi. Nếu anh cũng có suy nghĩ giống em, hãy gửi mail nhé, chắc chắn em sẽ không làm anh thất vọng đâu.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: trang
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ