Anh à, chúc anh ngày mới tràn vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé. Mới sang sớm thức dậy bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu của em: "Tại sao đến giờ này khi mình đã 36 tuổi mà vẫn độc thân"? Em tự tìm câu trả lời cho mình và đã tìm được. Bình thường em sẽ giữ lại nó cho riêng mình, nhưng hôm nay khi em nhận ra câu trả lời đã vội vã mở máy tính và viết những dòng này cho anh. Anh à, em từng biết yêu, từng tìm hiểu ai đó rồi. Nhưng mà những người đó không thể mang lại cho em cảm giác an toàn. Em luôn có cảm giác một ngày nào đó họ có thể sẽ rời xa em.
Anh sẽ nói em suy nghĩ thật là tiêu cực phải không anh? Em hiểu vì sao anh suy nghĩ như vậy, nhưng mà anh à, hãy nghe em giải thích. Thật khó để không có suy nghĩ như vậy khi mà xung quanh em 10 cặp thì cũng đến 5 cặp ly hôn rồi, khi trên các trang mạng xã hội có status nào đó hỏi: "Nếu được chọn lại, bạn sẽ lấy chồng hay sống độc thân" thì 90% câu trả lời là chọn sống độc thân. Anh có thấy sợ không anh? Em nghĩ không phải chỉ riêng em đang dần mất niềm tin vào tình yêu mà anh cũng vậy đúng không?
Đa phần những người còn độc thân tới giờ thì không phải tự nhiên mà độc thân tới giờ này. Có rất nhiều lý do như vì công việc, vì bận rộn, nhưng một lý do quan trọng hơn cả là thiếu niềm tin vào tình yêu. Vì sợ yêu ai đó sẽ lại tổn thương và rồi phải mất một khoảng thời gian khá dài để chữa lành vết thương ấy. Để rồi, khi gặp một người mới chúng ta lại trở nên e dè hơn, thận trọng hơn với người mới. Chúng ta cũng muốn kết thúc đời độc thân nhưng đồng thời cũng sợ lại một lần nữa bị tổn thương. "Tổn thương" đau lắm đúng không anh?
Anh à, anh có thấy rằng sự chung thủy trong xã hội bây giờ đã trở nên quá xa xỉ rồi không anh? Nhưng mà em cần cái xa xỉ đó, cái đó là cái mà em đang tìm kiếm trong một mối quan hệ. Thế nhưng, chưa một người đàn ông nào đến trong cuộc đời em mang lại cho em cảm giác an toàn. Chưa một người đàn ông nào làm cho em cảm nhận đươc người đó là người chung thủy, có thể đồng hành với em đến cuối con đường. Khó quá anh à, sao khó đến vậy. Đó là lý do vì sao giờ này em vẫn chưa kết hôn và vẫn ngồi đây viết những dòng này cho anh. Chẳng lẽ những lời khuyên trên mạng: "Phụ nữ à, hãy mạnh mẽ lên, hãy tự yêu thương bản thân mình, hãy tự lo cho mình. Vì không ai có thể làm điều đó thay bạn" là đúng hoàn toàn sao. Nếu vậy thì phụ nữ cần đàn ông để làm gì nữa? Đàn ông à, phụ nữ có thể độc lập và tự lo cho mình tốt luôn ấy chứ. Nhưng đừng để cô ấy phải làm như thế, vì nếu như vậy thì cô ấy không cần anh nữa đâu.
Em xin giới thiệu bản thân chút nhé. Em sinh năm 1989, theo đạo công giáo, đang làm việc tại Sài Gòn. Bài viết của em có phần hơi thẳng thắn, nếu có câu từ nào chưa phù hợp mong mọi người bỏ qua ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Về phần anh, nếu anh tự tin mang đến sự chân thành, bình yên và mang cho em cảm giác an toàn, thì chào mừng anh đến với cuộc sống của em. Em chúc anh và mọi người một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Mong sớm gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: jessie360638
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam