Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Thời tiết vào thu thật đẹp, hương vị thu Hà Nội cũng thật ngon, giá mà có anh đồng hành, cùng nhau trải qua thăng trầm Hà Nội thì tuyệt biết bao. Hôm nay, em gom hết dũng khí tương đương hai năm không bật sếp để gửi tấm lòng này đến anh. Hy vọng thư đến tay anh vừa kịp lúc. Em sinh năm Quý Dậu, cao 1m50, thân hình mảnh mai. Em sinh ra ở vùng quê, thuộc huyện ngoại thành ngày nay. Gia đình em cơ bản, tuổi thơ em gắn bó với đồng quê, thôn xóm nên phần nào hình thành một phần yêu mến thiên nhiên trong em. Cũng vì vậy, những khi trốn khỏi thành phố, điểm đến của em hầu hết là nơi bao la cây cối ngát xanh.
Em học ngoại ngữ và làm công việc liên quan ngành học từ khi ra trường. Trên chặng đường ngắn đã đi qua, em đã đánh đổi để theo đuổi công việc yêu thích. Giờ đôi lúc ngẫm lại, em thấy thật xứng đáng. Xứng đáng vì mình dám thử, trước là để sau này không phải nói giá như, sau là để sau này hiên ngang mà "chém" với con cháu, chứ không làm mà dạy thì ngượng thúi ra.
Mấy năm gần đây, em thường tham gia hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe. Em tập chạy bền, đi bộ, yoga, có động đến gym nhưng chưa đáng kể. Em cũng muốn leo lại núi khi mọi thứ ổn lại. Với em, các môn thể thao bẩn chất đều tốt, giúp tăng cường sức khỏe, quan trọng là dụng tâm của người tham gia thôi. Vậy là anh yên tâm rồi ha, em chăm sóc bản thân khá tốt khi anh chưa tới.
Em mong sớm gặp anh, người đạo đức, hiểu đạo lý. Người xưa có câu: "Mệnh tự ngã lập, phúc tự ngã cầu". Anh với em là người bình thường, không thể tránh khỏi thiếu sót. Nhưng em tin người giữ được đạo đức, hiểu đạo lý thì dù sóng gió cuộc đời có cố đánh ra xa, vẫn tìm về được. Em mới chập chững ở "tiểu học", còn vô vàn điều cần bổ túc. Chúng ta cùng nhau trưởng thành, bảo ban nhau.
Em cũng rất hạnh phúc khi nhìn thấy dáng vẻ yêu lao động và trân quý sức khỏe của anh. Dáng vẻ hết mình vì sự nghiệp, niềm yêu thích, dáng vẻ toát lên sự vui tươi, khỏe khoắn thực sự là đòn chí mạng với bất kỳ ai. Trên hết, em hy vọng có thể gặp người cùng xây dựng mối quan hệ sâu sắc, trân trọng nhau chứ không phải là mối quan hệ thoáng qua. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc hết tâm tư này. Em đợi thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Anh
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ