Anh sinh ra và lớn lên ở miền Trung Trung bộ, tuổi thơ có phần cơ cực nhưng cũng đáng nhớ vì được đến trường, thong dong nơi đồng quê, được thỏa sức với những trò chơi mà có lẽ con nít bây giờ không có được. Khi còn là học sinh cấp một, anh mê tìm hiểu địa lý của Việt Nam, mê cảnh đẹp của đất nước mình. Lớn hơn một chút, anh lại bị chìm đắm trong những công thức hóa học. Ngày ấy, hè năm lớp 8, anh vào Sài Gòn tập tành bươn chải, đi làm thuê để kiếm "ít đồng" mua hóa chất về làm những thí nghiệm, việc đó đã cuốn hút anh từ những bài học trong sách giáo khoa. Đam mê là vậy nhưng khi vào cấp 3 anh lại mê mẩn với các con số toán học. Anh hay la cà trong tiệm net chỉ để học, học trên các diễn đàn và tải video từ các trang dạy học trực tuyến về học (chắc anh là người duy nhất vào quán net không phải để chơi game).
Anh thấy ngày ấy, bọn trẻ say mê game mà bỏ bê việc học, sinh ra tật xấu, trộm cắp, tệ nạn, nên anh lại có một ước mơ trở thành hacker để phá bỏ những cái game ấy. Vậy nên anh chọn học công nghệ thông tin. Cuộc đời đưa đẩy, không giống như những gì mình mộng mơ, anh học chăm chỉ, ra trường, đi làm, trang trải cho cuộc sống và phụ giúp ba mẹ. Ấy vậy mà khát khao khám phá cảnh đẹp quê hương vẫn luôn thôi thúc anh. Anh thỉnh thoảng hay đi đây đó, tới những vùng đất mới, để chìm mình vào thiên nhiên. Anh mê mẩn với cảnh đẹp và thích chụp những khoảnh khắc ấy để lưu vào ký ức.
Đã hơn 10 năm làm việc ở Sài Gòn, công việc văn phòng cũng chiếm khá nhiều thời gian, vậy nên anh đang thực hiện kế hoạch chuyển qua làm công việc giảng dạy để có nhiều thời gian hơn cho bản thân và sau này cho gia đình. Anh đang học thạc sĩ, cũng gần xong rồi. Nếu có em đồng hành và ủng hộ, anh sẽ tiếp tục học lên nữa để xây dựng gia đình mình tốt hơn. Anh cũng trải qua vài mối tình nhưng không thành. Có lẽ anh sẽ kể với em nhiều hơn nếu mình có cơ hội làm bạn nhé.
Anh cũng muốn chia sẻ thêm một tí về đời sống tinh thần và đức tin của mình. Anh là người tin chúa (theo đạo công giáo). Anh cũng rất yêu mến đức mẹ. Anh hy vọng được gặp em, một người con gái không cần phải chung tất cả giá trị sống với anh, nhưng chí ít là cùng đức tin. Anh không biết như thế nào là hợp nhau, nhưng qua vài lần trò chuyện trực tiếp, có lẽ sẽ có câu trả lời cho cả hai.
Anh mong em có một chút ngoại hình, kiểu xinh xắn dễ thương, cute. Thật ra ai cũng yêu thích cái đẹp mà, đúng không? Có điều là cái đẹp trong mắt mỗi người khác nhau mà thôi. Trên đây là một chút thông tin của anh, hy vọng em đọc được và nếu thấy phù hợp hãy gửi thư cho anh nhé. Anh đợi em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nomad
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam