From: Pham Minh Phu
Sent: Wednesday, May 09, 2007 8:37 AM
To: xahoi@vnexpress.net
Subject: Hay Song bang cai tam o chinh con nguoi minh
Bản thân tôi cũng thấy mình phải sống tốt hơn nữa để xứng đáng với những gì mình đang được hưởng ở xã hội này: một xã hội đầy lòng vị tha, đầy tình thương đồng loại. "Đúng là nhân cách sống con người không phụ thuộc tuổi tác". Chúng ta đừng bao giờ ngừng phấn đấu vì có như vậy chúng ta mới không hổ thẹn khi thấy những hình ảnh tuyệt vời như Truyền.
Theo tôi, chúng ta hãy dấy lên phong trào theo gương Truyền trong các trường học, các cuộc hội thảo, các chuyên đề... như chúng ta đã từng làm như với "Nhật Ký Đặng Thùy Trâm", "Mãi mãi tuổi hai mươi"...
Tôi thấy thật tự hào về đất nước con người Việt Nam chúng ta, vì đâu đâu trên đất nước này cũng có những người tốt, xả thân vì người khác. Hãy đoàn kết xây dựng một đất nước Việt Nam đẹp hơn nữa, nhân văn hơn nữa để không còn những tệ nạn như vụ New Century hay những vụ án mà chúng ta sắp xử về những kẻ nói xấu chế độ ta vì họ chẳng hiểu gì về con người Việt Nam thực thụ.