Người gửi: Dao Hai Yen
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thu gui Nguyen Ngoc Tu
Tôi đã đọc Cánh đồng bất tận từ những ngày đầu xuất bản vì Nguyễn Ngọc Tư đã quá quen thuộc với tôi qua những chuyện ngắn được đăng trên báo Văn Nghệ. Tôi muốn viết thư này chia sẻ với tác giả và các bạn đọc khác ý kiến riêng của mình.
Tôi đã đọc rất nhiều NNT (Nguyễn Ngọc Tư) nhưng thật sự đến CĐBT mới thấy đó là một sự bứt phá và tỏa sáng tài năng của chị. Văn của chị rất ngắn gọn, súc tích, mang đậm tình người. Từ ngữ dùng trong văn của chị rất lạ, có thể của riêng vùng Cà Mau chăng?
Chuyện của chị khi nào cũng nổi bật lên tính nhân văn nhưng đến CĐBT thì cảm xúc thật sự mang đến người đọc rất mạnh mẽ. Bởi tình người, bởi khao khát yêu thương được tải đến người đọc qua những nhân vật dù là ở tầng lớp tận cùng của xã hội với những ước muốn bùng sáng rất con người. Những người nghèo khó gian nan trong cuộc mưu sinh vẫn đối với nhau thật đậm đà nghĩa tình.
Và cũng thật mỉa mai cho những gì đang xảy ra trong xã hội chúng ta hiện nay, một số người giàu có tiền tài, danh vọng nhưng tình người lại quá thiếu, và trở thành điều quá xa xỉ khi nói đến tình người. Nếu không làm gì có chuyện dân ta vẫn còn nghèo khổ, è cổ đóng thuế từ miếng thịt, bó rau, thế mà có những vị mang tiền tỷ chỉ để mua vui cho cá nhân mình qua đánh bạc và các trò sa đoạ khác. Làm gì có chuyện cha từ bỏ con, nhà cửa nát tan cũng chỉ vì thiếu chữ tình người.
Mong là sau những gì vừa xảy ra với chị, những người hâm mộ chị, thấu hiểu được cái tình người ẩn sâu trong những câu chuyện của chị, sẽ đón nhận được những CĐBT khác nữa để cảm thấy rằng tình người vẫn còn ở đâu đó quanh đây.
Hãy vững bước nhé Ngọc Tư. Chúng tôi luôn ở bên cạnh chị. Chúc chị sức khoẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Yến