Anh ơi cuộc sống này ngày càng phát triển, em chợt thèm một tình yêu giản dị nên thơ như thời "ông bà ta". Em gần 40 rồi, kinh tế em vẫn chạy theo hàng ngày để lo cho bản thân mình ngày 3 bữa cơm, lâu lâu cuối tuần rong ruổi với ly matcha đá xay hoặc ly kem socola. Rồi em nhận ra bản thân luôn đi tìm một nửa còn lại, mong chờ anh xuất hiện. Anh ơi, em mơ về mỗi buổi chiều sau giờ tan làm, chúng ta cùng nhau ăn tối, trò chuyện với nhau. Những lời chúc ngủ ngon buổi tối và chào nhau mỗi sáng, những buổi chiều cuối tuần mình cùng nhau đi vòng vòng hóng gió ăn uống, hay những khi bệnh đau có người bên cạnh vỗ về chăm sóc...
À anh ơi, em thích cư xử và nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, chung thủy và rất chân thành nên mong rằng anh cũng giống em nhé. Nếu anh yêu thích âm nhạc thì quá tuyệt vời. Đọc sơ qua, anh thấy em lãng mạn quá đúng không ạ? Nhưng bên cạnh sự lãng mạn ấy, em cũng nhận thức được thực tế, ở độ tuổi của em, họ lập gia đình, con cái lớn hết cả rồi, nên em không quan trọng anh từng đổ vỡ hay gì gì đó. Chỉ cần từ lúc anh nắm tay em, anh hoàn toàn độc thân, không vướng bận hôn nhân với bất kỳ ai nữa anh nhé. Mình sống những ngày tháng vui tươi, yêu đời đến khi tim ngừng đập anh nhé. Mong rằng sau những phong ba, ta được ban cho cái nắm tay đến già.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
- Giới tính: Nữ