Từng nhận nhuận bút cho những bài viết cộng tác với các báo, nhưng lần này, với bài viết gửi Hẹn hò, em muốn được nhận nhuận bút theo cách khác, chính là anh nhé. Anh có bằng lòng không?
Cuộc sống của hai mẹ con em tính đến thời điểm này có thể coi là tạm ổn, nhưng đôi lúc em vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng, trống trải nên mong có một người bạn của riêng mình để cùng trò chuyện mỗi ngày.
Một gia đình nhỏ hạnh phúc, đủ đầy các thành viên cùng những bữa cơm nhà đầm ấm, những sự quan tâm, chăm sóc nhau hàng ngày là điều em mong mỏi.
Anh có thể là người nói ít, khô khan nhưng hãy có trách nhiệm với lời mình nói nhé. Khi có bất cứ nỗi niềm nào trong lòng cần chia sẻ, mong người anh nghĩ đến đầu tiên sẽ là em.
Về trình độ học vấn, em chỉ dừng lại ở tấm bằng cử nhân nên anh có học vị ngang bằng em là được rồi. Em coi trọng lối sống đơn giản, lành mạnh và hướng thiện nên hy vọng anh cũng vậy nhé. Trong mối quan hệ tình cảm, với em, sự chung thủy, chân thành là điều kiện tiên quyết. Anh có đồng ý không?
Em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên thật tốt nếu anh cũng định cư ở thành phố tuy khiến người ta phát mệt vì kẹt xe và bụi mịn nhưng vẫn không thể xa rời vì nhiều lý do này.
Chờ một ngày gần đây thôi, hòm thư của em sẽ nhận được mail của anh. Hôm đó dù trời có đẹp hay không nhưng trong lòng em vẫn vui.
Nếu chuyện hẹn hò của mình kết thúc có hậu, em hứa sẽ đảm nhận phần việc viết thư cảm ơn gửi VnExpress.
Thân chào và hẹn gặp anh sau nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Happiness
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ