Trước giờ em không tin những kiểu nên duyên nhờ quen trên mạng như thế này đâu ạ, luôn nghĩ mạng xã hội chỉ toàn ảo thôi. Nhưng mấy nay vô tình đọc được mấy bài viết trên VnExpress và đọc được nhiều bình luận tích cực nên duyên nhờ quen qua trang này, khiến em thay đổi suy nghĩ, đánh liều ngồi viết vài dòng gửi lên đây. Lỡ đâu em lại gặp được chân ái của đời mình lạc trôi ở đây.
Em giới thiệu chút về bản thân: Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, là cô gái cao chỉ 1m52, thấp bé nhẹ cân thôi ạ. Em bình thường, cũng không xinh đẹp gì nên nếu anh tìm người có ngoại hình thì bỏ qua bài viết này ạ. Em cứ nghĩ một mình vẫn ổn nên cứ một mình mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện. Một phần vì thấy nhiều người đổ vỡ trong hôn nhân và chứng kiến nhiều cuộc cãi vã, bạo lực gia đình nên em cũng lo sợ. Gia đình em không khá giả gì nên em luôn chăm chỉ làm việc và cũng tích góp được chút tiền mua mảnh đất nhỏ. Giờ nhìn lại thấy xung quanh bạn bè ai nấy đã ổn định, có gia đình hạnh phúc, con cái cũng lớn. Bất giác em nghĩ đã đến lúc mình cần có một gia đình nhỏ để chăm sóc, một bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi.
Em sống tình cảm, biết trước biết sau. Em cũng rất thích nấu ăn, thích có một khu vườn nhỏ để trồng cây (mặc dù cây không thích em mấy) và em cũng thích đi đây đó. Hiện tại tình hình kinh tế khó khăn nên em thất nghiệp, hơi mất phương hướng. Nhưng anh yên tâm, em sống không ỷ lại vào người khác đâu ạ. Nếu anh cũng nghiêm túc tìm một nửa của mình để tiến xa hơn thì đừng ngại mail cho em nhé. Biết đâu chúng ta có duyên nợ thì sao. À, em mong anh cao chút nhé vì em hơi lùn, như thế sẽ có cảm giác được che chở, an toàn khi bên cạnh.
Chúc độc giả của VnExpress bước sang năm mới 2024 thật nhiều sức khỏe và chúc cho những ai còn độc thân sớm tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: mèo
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Krông Năng, Đắk Lắk
- Giới tính: Nữ