Tôi tên Nguyễn Duy Linh, vào nghề giáo cũng đã 8 năm. Cách đây 16 năm, cuộc đời gặp một vài biến cố khiến tôi phải dang dở việc học. Sau một thời gian, tôi đi học lại và ra trường, công tác tại địa phương. Do tính chất công việc và một phần tính tình hơi nghiêm túc, nên có lẽ tình duyên của tôi hơi khó. Cũng do ỷ lại lúc đó còn trẻ, chỉ mải mê công việc mà xem nhẹ chuyện tình cảm, kiểu "có hay không cũng chẳng sao".
Sau biến cố tôi sống hơi cứng nhắc, nhưng vài năm trở lại đây, tôi may mắn được hiểu về Phật giáo và thiền một chút, nên xác định chính xác là mình muốn gì và cần gì.
Tôi quyết định đăng ký chương trình để tìm một người bạn gái thật sự hiểu mình và chắc chắn tôi cũng phải hiểu người ấy.
Tôi quan niệm, trong tình bạn hay tình yêu, tốt nhất là mình thành thật với nhau trước, tôn trọng đối phương. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ được đền đáp bằng trái tim.
Mong tìm một nửa đời mình có sở thích đọc sách, đi du lịch, không nghiện smatphone là được (cười). Tôi rất mong nhận được sự hồi âm hữu duyên.
- Họ tên: Nguyễn Duy Linh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nam