Em sinh năm 1992, ước gì cũng viết được như các chị em là nhìn trẻ hơn tuổi, nhưng không, em trẻ đúng tuổi anh ạ (cười). Về tâm hồn, em già trước tuổi, già ra sao thì anh đọc thêm và cảm nhận nhé.
Dù thường được khen xinh nhưng em tự thấy mình chỉ ở mức dễ nhìn. Nếu anh kiếm một người xinh đẹp xuất sắc, dừng ở đây được rồi. Chiều cao của em suýt đạt 1,6 m, giày cao gót tầm 5 cm. Một thỏi son cùng với chiếc váy thướt tha là bạn thân của em.
Em từng trải qua vài mối tình. Người yêu cũ từ làm kỹ thuật đến làm kinh doanh đều có, nên em hiểu được sự vất vả của anh nếu anh đang trên con đường xây dựng sự nghiệp. Anh đừng ngại nếu vẫn đang lao tâm khổ tứ ở những bước đầu nhé. Em tin mỗi người có một chiếc đồng hồ của riêng mình. Nếu tâm hồn chúng ta đồng điệu, em sẽ hết lòng hỗ trợ anh. Chỉ mong anh sống tích cực, không bi quan, khuất phục nghịch cảnh. Nếu anh có tài chính vững chãi, em vô cùng trân trọng và coi đó là món quà dành cho người đã dành nhiều năm tuổi trẻ yêu thương chân thành. Còn em sẽ là món quà của anh nhé (cười).
Trải qua hai năm Covid, suy nghĩ của em về sự ổn định thay đổi ít nhiều. Mọi thứ gây dựng lên hay niềm tin hạn hẹp đều có thể thay đổi. Nếu thứ duy nhất bất di bất dịch là tấm lòng lương thiện và sự lạc quan của em có khiến anh rung động, em tin là chúng ta trúng tần số của nhau rồi.
Em tự tin có nền tảng kiến thức và tư duy ổn, chịu khó lắng nghe và học hỏi. Công việc trong công ty hay gia đình, em không câu nệ chia phần đâu. Nếu anh quá mệt mỏi bên ngoài, em có thể làm chu toàn việc trong nhà, chỉ mong anh trân trọng điều đó. Sự trân trọng thường được bày tỏ qua lời nói, hành động, cử chỉ. Em trọng hành động nhưng nếu anh có cả ba thì thật tuyệt.
Em từng làm nhiều công việc để tự lập từ năm 18 tuổi. Cuộc sống xa gia đình từ lúc sinh viên làm cho em ngày càng trưởng thành và tự lập hơn. Mong anh tự lập, có trách nhiệm trước hết là với bản thân, anh nhé.
Về chuyện tình cảm, thật tốt nếu anh có nhiều trải nghiệm yêu đương. Nó giúp anh hiểu chính mình trong một mối quan hệ, giúp anh biết bản thân cần cô gái thế nào và xử lý các tình huống ra sao,... Em sẽ không tò mò các mối tình của anh đâu, nhưng nếu anh muốn chia sẻ, em sẵn lòng lắng nghe mà không phán xét hay so đo tình cũ tình mới. Chỉ mong thật tâm anh không còn vấn vương.
Tầm này bạn bè em nóng lòng chuẩn bị quà cưới rồi, ngặt nỗi em chưa thấy chồng mình đâu. Chồng của em không cần quá hiền lành nhưng cần chung thủy (vì hiền quá em e là anh không bảo vệ được chính mình và cả em). Anh cao ráo một chút và theo đạo Công giáo càng hay nhé, vì gia đình em theo Chúa. Dù em không ngại quen người khác đạo, cũng không tán thành việc con cái phải theo đạo mình ngay khi lọt lòng, nhưng câu nguyện ý trong hôn lễ, rằng "ta sẽ bên nhau lúc thịnh vượng hay khó khăn..., yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời" là những từ ngữ thiêng liêng em mong sẽ được nói trong ngày ta thuộc về nhau. Trên chuyên mục này, em thấy các anh đa số hướng Phật. Mong qua bài viết này, em tìm được anh là người Công giáo hoặc không ngại quen một cô gái có đạo.
Không biết năm 2022 rồi, còn ai mong một mối tình bình dị mà kiên cường như em không? Dù biết thật khó, em mong nếu có thể tìm thấy nhau, mình đừng dễ dàng buông tay.
Gần đây hình như chữ "ế" hiện lên mặt em rõ quá, từ cô lao công trong siêu thị đến chị dọn dẹp văn phòng hay chú chủ nhà trọ đều ngỏ lời mai mối em cho con trai của họ. Thế nên anh tới sớm nhé. Em không quá sốt ruột nhưng muốn sớm được cùng anh chăm sóc ba mẹ hai bên.
Thời nay mọi người hay ngần ngại chuyện mẹ chồng nàng dâu, em lại mong được ở chung với ba mẹ anh. Có lẽ do thời gian một mình lâu quá nên em thèm hơi ấm tình thân ở Sài Gòn xô bồ này anh ạ (cười). Nếu bé con của em sau này được lớn lên trong gia đình nhiều thế hệ yêu thương, hòa thuận với nhau, em tin bạn sẽ giàu thấu cảm và biết trước biết sau.
Nhiều chàng trai cô gái thường bảo không có tiêu chuẩn gì dành cho người bạn đời, nhưng em mong anh hãy có tiêu chí cho em nhé, chứ ai anh cũng ưng được, em sợ sau này các cô khác dễ bề lấy lòng anh.
Em dừng thư tại đây, đầu xuân xin chúc anh và quý độc giả một năm không gì ngoài chữ "Đủ". Có thể anh mất ít thời gian để đọc thư này, nhưng em đã đắn đo cả tuần liền trước quyết định gửi nó đi. Mong thư anh có nhiều sự chân thành và cân nhắc trước khi gửi đi.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Minyuki
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ