Gửi anh, người mà em vẫn chưa tìm được, ở những ngày cuối cùng của tuổi 31.
Em sinh năm 1992 trong một gia đình thuần nông ở Ninh Bình, tuy không giàu có nhưng bố mẹ cũng lo cho mấy anh chị em ăn học đầy đủ. Từ ngày bước chân vào giảng đường, đến hôm nay cũng ngót 14 năm em sống ở Hà Nội. Những năm tuổi 20 em đã cố tình bước ra khỏi cuộc sống bình thường để đặt chân đến những vùng đất xinh đẹp của Việt Nam, những mong trên đường gặp được anh. Nhưng duyên phận chưa mỉm cười với em, bù lại em đã có những năm tháng tươi đẹp, vui vẻ, những người bạn. Và cũng có thể vì mải mê tìm anh, tìm vui mà không dành thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, em vẫn chỉ là nhân viên bình thường, đời sống bình dân.
Về ngoại hình, em tự thấy mình dưới trung bình, dù đã và đang đầu tư để cải thiện, khiến bản thân tự tin hơn. Về sức khỏe, may mắn điều kiện sống (và sự yêu thích) giúp em có nhiều tố chất với các hoạt động thể dục thể thao. Ở cái tuổi "toan về già", hàng ngày dù bận rộn, em vẫn dành thời gian để vận động, giữ cho cơ thể dẻo dai sau giờ làm việc. Em cao 1m60, nặng 54 kg.
Em có hình mẫu người bạn trai lý tưởng cho bản thân, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, "mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa khi bạn vấp phải tình yêu". Nhưng vấp được nhau khó quá anh ạ.
Em chưa từng kết hôn nên anh cũng vậy nhé, rồi chúng mình sẽ sớm tìm được nhau thôi. Em mong muốn anh sinh ra ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sống ở Hà Nội, gần nhau là một lợi thế, em đang sống ở quận Hoàn Kiếm, thích người lớn tuổi hơn, cao hơn em chừng mười phân, có học vấn tương đương, công việc hợp pháp kiếm ra tiền, không ham mê cờ bạc, bóng bánh, tệ nạn, có sức khỏe và nếu được, cuối tuần cùng em chạy lòng vòng hồ Gươm.
Gặp được người khiến mình có cảm tình đã khó, khiến mình yêu càng khó hơn, và đồng lòng bước tới hôn nhân, cùng nhau trải qua những điều vụn vặt trong cuộc sống càng khó hơn nữa. Chúng ta đều đã đi qua nửa đời người, em thực sự hy vọng ở những năm tháng sau này có một người ở cạnh bên mỗi khi em yếu lòng, cùng nhau làm việc nhà, quan tâm, lo lắng cho nhau, nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nghe mơ mộng hão huyền quá anh nhỉ.
Em vẫn đang đợi anh và không quên yêu bản thân. Chúc anh sớm tìm được em.
Chúc các bạn đọc nhiều sức khoẻ và sớm tìm được mảnh ghép của mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
