Những tia nắng vàng ươm đang nhảy nhót chộn rộn trên đường, thời tiết Tết năm nay chắc ấm áp hơn mọi năm mẹ ạ. Mẹ ơi, Con nhớ mẹ quá! Con nhớ những cái Tết mà cả nhà mình đoàn viên, quây quần bên những bữa cơm, bên nồi bánh chưng nóng hổi. Con nhớ khi con còn bé, năm nào mẹ và các chị cũng gói cho con một chiếc bánh nhỏ xinh, con thích thú chạy vòng quanh mẹ và các chị xem gói bánh. Giá như con có thể trở về quá khứ, trở về tuổi thơ ngày ấy mẹ nhỉ.
Con nhớ nụ cười hiền hậu của mẹ, mái tóc đen nhánh của mẹ, bàn tay mẹ và đôi mắt sáng luôn nhìn con một cách trìu mến dù đôi lúc con làm sai khiến mẹ phải buồn lòng. Con vẫn nhớ có lần con sai, nhìn thấy mẹ quay đi, con buồn ghê gớm và không thể ngủ được, con đã chạy đến ôm mẹ và xin lỗi mẹ rồi hai mẹ con đều rưng rưng nước mắt. Con nhớ mỗi khi Tết đến, nhà mình lại tất bật dọn dẹp nhà cửa và đi sắm Tết vui như hội, con thích nhất là đi mua hoa, mua đào trang trí Tết với mẹ, con thích cây thông với những chùm đèn nhấp nháy mà nhà mình Tết nào cũng mang ra để lau rửa và đặt cạnh cây đào.
![hoa-tet-1422943164-3751-1423277217.jpg](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2015/02/07/hoa-tet-1422943164-3751-1423277217.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Tzp-Yck2yuuuUg3sstLP2Q)
Con nhớ những đêm giao thừa, cả nhà mình cùng nâng ly chúc mừng năm mới với tiếng cười rộn rã, cùng ăn thịt gà, bánh trưng, cùng cắn hướng dương, cùng chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt và chúng con mừng tuổi bố mẹ, bố mẹ lì xì cho chúng con, cả nhà mình bên nhau chào đón một năm mới bình an, hạnh phúc.
Những khoảnh khắc đẹp ấy luôn sống mãi trong con, bất cứ khi nào hồi tưởng lại con cũng đều cảm thấy ấm áp và cảm thấy con thật may mắn khi được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là bố mẹ của con, có các chị là các chị của con và có một câu em trai thông minh, tháo vát là em trai của con.
Con nhớ, con nhớ và con thèm lại được quay về những cái Tết xưa quá mẹ ơi! Bởi khi mẹ rời bố và chúng con, năm ấy nhà mình không có Tết, đêm giao thừa bố buồn bã vào giường nằm từ sớm. Con thì khóc chỉ mong Tết qua nhanh. Thế mà đã hơn 10 năm chúng con vắng mẹ rồi, thời gian trôi nhanh hơn kể từ ngày mẹ mất. Những cái Tết về sau, chúng còn đều đã có gia đình nhưng cứ vào dịp này thì lại về nhà với bố, lại đoàn tụ cùng nhau nhưng vẫn luôn có một chỗ trống của mẹ không thể lấp đầy.
Cứ vào mỗi cuối năm, dòng người thì hối hả mà lòng con thì phẳng lặng như mặt nước hồ mùa thu, vì đây là thời điểm mà con sống chậm nhất mẹ ạ. Con luôn cố gắng nhìn lại tất cả những năm mình đã sống, con đã làm được những gì và chưa làm được những gì. Con đã lấy chồng, đã mua được nhà sau một năm kết hôn. Con đã thực hiện được mục tiêu công việc, mục tiêu du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý của cuộc sống nhưng con còn chưa thực hiện được mục tiêu có một thiên thần nhỏ mẹ ạ.
Vợ chồng con sẽ tiếp tục phấn đấu có một nhóc tỳ trong năm nay. Bố vẫn khỏe và vẫn nhiệt tình, xông xáo làm công việc phố, phường mẹ ạ, chị em con cũng mừng vì như vậy, bố sẽ thấy vui hơn. Vợ chồng em trai con thì đang phấn đấu mua nhà, các chị thì gia đình vẫn ổn định, kinh tế có phần khá hơn, các cháu của mẹ thì đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh và học giỏi.
Con biết mẹ ở trên cao kia vẫn luôn dõi theo và phù hộ cho bố và chị em con mà. Khi con kết hôn hay mua nhà hoặc khi được tăng lương con đều rất nhớ mẹ và con mong có mẹ biết bao để chia sẻ với mẹ, khoe với mẹ rằng con gái mẹ đã trưởng thành, con gái mẹ đã tìm được một chàng rể xứng đáng ở cái tuổi chín chắn chứ không còn bồng bột nữa, rằng vợ chồng con đã cố gắng mua được nhà, một căn nhà không quá rộng nhưng đủ ấm áp cho chúng con.
Mẹ ơi, con muốn mẹ tự hào về con. Và những lúc con buồn vì những sự không như ý con cũng đều nhớ đến mẹ để trở nên mạnh mẽ hơn, giống như mẹ đã từng. Chỉ còn 3 tuần nữa là đến Tết rồi, con sẽ khép lại một năm cũ và chào đón một năm mới với lời chúc bình an, may mắn và hạnh phúc cho bố, cho các chị, cho em trai và cho tất cả mọi người. Con sẽ lại lên kế hoạch, đặt mục tiêu cho một năm mới với hy vọng tràn đầy năm mới sẽ tốt đẹp, tuyệt vời hơn năm cũ mẹ nhỉ.
Con sẽ sống thật xứng đáng với những kỳ vọng mẹ dành cho con, trước nhất là làm người tốt, làm cho mình và những người xung quanh được hạnh phúc. Mẹ ơi, con ước có cỗ máy thời gian của Doremon để trở về quá khứ thăm mẹ, được nhìn thấy mẹ bằng xương bằng thịt. Nhưng cỗ máy kỳ diệu ấy chưa có trong thế giới hiện thực này nên con chỉ có thể gặp mẹ trong những giấc mơ và trong những ký ức không thể phai mờ.
Mẹ ơi, Tết này mẹ hãy trở về trong những giấc mơ của con mẹ nhé, để con lại được ôm mẹ, nhổ những sợi tóc bạc cho mẹ và nói với mẹ: "con yêu mẹ rất nhiều". Chúng con luôn yêu và nhớ mẹ mãi mãi!
Lưu Thị Việt Hà
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Xem thể lệ cuộc thi chi tiết tại đây. Gửi bài dự thi tại đây. |