Đây là lần thứ hai mình viết thư quay lại mục Hẹn hò, nhưng khác mục đích tìm xíu. Với lần một, mình viết để mong gặp một người cùng hoàn cảnh ly hôn, đang nuôi và sống với con để ít nhiều có sự tương đồng, hiểu nhau để quan tâm chia sẻ buồn vui trong cuộc sống và đôi chút mong sẽ gặp người thương và yêu mẹ con mình. Mình vui vì nhận được thư hồi âm của các anh, cũng hồi âm lại, bắt đầu cũng nói chuyện qua mạng nhưng duyên chưa tới và có lẽ mình chưa tin vào tình yêu qua mạng nên chỉ mong bắt đầu bằng một tình bạn chân thành, nghiêm túc nhưng đôi khi nghĩ khó quá.
Tết lại sắp đến rồi, hôm nay mình mạnh dạn viết thư làm quen lại nhưng với mục đích khác: mình muốn làm quen với các mẹ đơn thân và bố đơn thân sống ở Sài Gòn; chân thành, nghiêm túc, sống có trách nhiệm. Nếu rảnh thì có thể gặp mặt nhau, tám và cho các bạn nhỏ làm quen nhau, đi cà phê hoặc khu vui chơi cùng nhau.
Mình giới thiệu sơ tí: Mình sống và làm việc ở quận 10, bé mình đang học lớp 1, làm công việc văn phòng, tính hơi trầm nhưng đôi khi cũng hay chọc ghẹo, sống nghiêm túc. Vài dòng chia sẻ với các bạn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, tốt lành và thành công nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Quyên Thảo
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ