Mình là kỹ sư cho một doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. So với mặt bằng chung, mức lương của mình nhỉnh hơn một chút và mình tự tin có thể lo được cho vợ con cuộc sống không phải thiếu thốn.
Viết bài này, mình mong muốn tìm được một nửa còn lại đang thất lạc ở đâu đó. Người mình tìm cần có đặc điểm: chung thủy, có hiếu với bố mẹ, không theo đạo và không có con riêng. Ngoài ra, mình mong người đó có công việc ổn định (đặc biệt mình rất có cảm tình với giáo viên nhé).
Sống xa nhà lâu rồi nên mình rất muốn có cảm giác gia đình, muốn mỗi lần đi làm về có người ở nhà chờ cơm nên mong rằng bạn đời biết nấu ăn. "Dù em nấu ăn không xuất sắc nhưng anh cũng biết đôi chút nên có thể chia sẻ việc mọi nhà cùng em". Về tuổi tác, mình không quan trọng, tuy nhiên do mình hơi nhỏ con nên mặt cũng khá non. Do vậy mong bạn nữ mặt cũng đừng già quá.
Trên đây là đôi nét mình chia sẻ. Bạn nữ nào đang ở Buôn Ma Thuột hoặc có ý định định cư ở nơi này mà cảm thấy phù hợp, hãy mail cho mình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và tiến xa hơn nhé.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nam
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Giới tính: Nam