Gửi người ấy của em!
Không biết liệu em có vô tình gặp được anh ở chuyên mục Hẹn hò này không? Biết đâu có duyên, chúng ta lại gặp nhau vào một ngày thu nào đó của Hà Nội.
Em nhỏ nhắn, ngoại hình ưa nhìn, thích làm bánh trái, nấu ăn. Nếu món nào không biết, em hay tự tìm hiểu trên mạng. Em thích ngắm nhìn cuộc sống, thiên nhiên, đôi lúc thích sự lãng mạn và yêu thương chân thành. Là người độc lập và có thể tự chăm sóc tốt bản thân nhưng em tin tưởng sẽ có một ai đó song hành cùng mình trong cuộc sống đầy hạnh phúc, tươi đẹp này.
Với em, cần anh hiền lành, tử tế, có chí hướng làm ăn công tác, biết đối nhân xử thế, có thể là một người cha tốt cho các con trong tương lai của chúng ta. Hoặc anh vẫn có nét trẻ trung, tươi vui, hay trêu ghẹo em thì em cũng chịu nha, chỉ cần anh tốt bụng và nhân hậu. Ngoại hình anh duyên dáng, ưa nhìn, phong độ là điểm cộng nha.
Thật là tuyệt nếu được ở bên cạnh anh khi em là chính em. Nếu giữa hai đứa có gì khúc mắc, chúng ta hãy ngồi lại, cùng trao đổi để hoàn thiện nhau hơn anh nhé. Sự nghiệp, tiền tài, chúng mình còn cả nửa cuộc đời để phấn đấu. Em sẽ tự phát huy công việc của mình, cố gắng hỗ trợ anh. Trên con đường ấy, chúng mình sẽ là chúng mình của những ngày bình an nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Gia Lâm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ