Nếu như lúc trước, mình vẫn phơi phới ăn chơi thì giờ lật đật ngồi xếp lịch đi đám cưới. Các mối cà phê, du lịch nay lo chuyện cưới xin, chồng con, bỉm sữa nên chợt thấy mình lạc lõng giữa đám đông. Thêm một điều là nghe đâu đó câu nói bạn độc thân mãi không có gì sai, miễn bạn chịu được cảm giác người người nắm tay về tổ ấm đêm giao thừa. Nghĩ tới cũng thấy chạnh lòng. Vì vậy, ở đây, mình mở rộng tầm nhìn xa trên 10 km, hơn cả đài khí tượng thủy văn để đạt được chỉ tiêu năm nay.
Về mình thì chẳng có gì đặc biệt, không tới nỗi phải ngoái nhìn hay yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Chủ yếu là cô bé có đôi mắt nho nhỏ, một mí, cười là không thấy ánh mặt trời. Học vấn và công việc của mình ổn định, chịu khó học nhiều nên chắc tư duy hơi lý luận chút, nhưng không phải là nhàm chán, ngáp lên ngáp xuống khi nói chuyện.
Về phong cách và tính cách, chắc là tổng hòa các mặt mâu thuẫn. Ví dụ chạy xe rất ngầu mà mặc váy bánh bèo; quyết đoán, độc lập và cá tính mà thấy chuyện thương cảm chắc ngồi khóc ngon lành.
Đặc biệt, mình rất có gu ăn uống. Chắc ăn uống, khám phá nhiều nên mình là khách hàng quen thuộc của các đơn vị vận chuyển đồ ăn.
Tóm lại, chắc có nhiều điểm cũng thú vị lắm, hy vọng tìm được bạn đồng hành để chia sẻ.
P/s: Mình thương chó mèo lắm nên sẽ khó chịu chuyện ăn thịt chó mèo.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trà sữa
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ