Bao năm qua, em vẫn cho rằng mình không may mắn trong tình cảm nên chẳng cố đi tìm. Vậy mà giờ đây, em lại mong ước về một gia đình và những đứa trẻ, nơi đầy ắp tình thương và tiếng cười đến lạ.
Chắc anh còn ngại ngùng, dò xét nên em sẽ giới thiệu sơ về bản thân. Em 32 tuổi, sinh ra và lớn lên tại vùng quê Đông Nam Bộ, ngoại hình không đẹp cũng không quá xấu (hơi nấm lùn), biết cách ăn mặc chỉn chu, không quá xuề xòa, làm việc cho một công ty xây dựng, hoạt bát, vui vẻ (nhưng cũng có lúc khó tính, khó chịu, khó chiều), yêu cuộc sống gia đình, biết nấu ăn một chút, thích nhà cửa sạch sẽ, thích khám phá những vùng đất mới cùng người mình thương.
Em không phải mẫu phụ nữ hoàn hảo, chỉ là chính mình, một người đầy điều chưa tốt, cần được che chở. Vậy nên mong gặp được anh - người sẽ yêu thương em thật lòng và vô điều kiện. Mong anh đủ bao dung, điềm tĩnh mỗi khi em làm sai hoặc gia đình có biến cố lớn, để là chỗ dựa cho cả nhà. Mong anh đủ thông minh để chỉ cho em thêm những điều mới. Anh có công việc ổn định để mình cùng thực hiện ước mơ và nuôi dạy con nhé. Hy vọng chúng ta đồng điệu trong suy nghĩ để có thể cùng nhìn về một hướng.
Em không giỏi văn nên câu từ lủng củng, anh đừng cười nhé. Em chỉ biết mình nên viết bằng sự chân thành nhất để mong nhận được sự chân thành.
Hy vọng sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Như
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ