Em từng lập gia đình, chưa có con, đang làm trong cơ quan nhà nước. Công việc của em khá đặc thù, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Vì vậy, em khá cầu toàn và nhiều khi đòi hỏi sự nguyên tắc. Tuy nhiên, em sống rất chân thành, biết lắng nghe tâm sự của người khác và đưa ra phân tích để họ nhìn nhận vấn đề đa chiều, tích cực hơn. Nhưng "dao sắc không gọt được đằng chuôi", trong chính sự việc xảy ra với mình, bản thân lại lúng túng, đôi khi không biết mình làm như vậy có nên không.
Sau một thời gian dài sống độc thân em đã nghĩ sẽ như vậy cho nhàn hạ, thoải mái. Nhưng khi nhìn mọi người xung quanh tíu tít bên gia đình nhỏ của họ em lại chạnh lòng. Văn hóa Việt Nam vẫn còn rất nặng nề và thành kiến với phụ nữ. Trong sâu thẳm em cũng vẫn ao ước có một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Em mong chồng tương lai sẽ là chỗ dựa vững chắc cả về kinh tế lẫn tinh thần, bảo vệ vợ con trong mọi hoàn cảnh. Em sinh sống và làm việc ở Hà Nội nên cũng mong anh đã có sự nghiệp vững chắc ở nơi đây để tiện bề đi lại.
Em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được người chân thành qua không gian mạng. Nhưng em biết đằng sau những dòng chữ đó là con người thật. Đôi khi đọc câu chuyện của mọi người em cũng có sự đồng cảm, biết đâu cũng sẽ có người đồng cảm khi đọc được những dòng này của em, phải không anh?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ