Em đã đi đến lưng chừng dốc của cuộc đời, một mình trong sự ngạc nhiên của những người thân, bạn bè và chính bản thân em. Sau những biến cố trong cuộc sống, em lựa chọn một mình, cứ nghĩ dường như mình đã quen với việc một mình. Có đôi lúc, trong những câu chuyện, khi ai đó nhắc đến tình yêu, em chỉ ngồi lặng lẽ như thể đó là điều gì đó quá xa vời và không dành cho mình.
Nhưng thật lòng là em sợ bị tổn thương. Rất sợ. Em yếu đuối hơn vẻ ngoài bình thản và tỏ vẻ không cần mà mọi người vẫn thấy nhiều lắm. Có lẽ vì thế, em luôn né tránh những gì không chắc chắn và rất khó để mở lòng.
Cho đến một ngày, em vô tình mở vào link thiệp mời cưới online của một anh chị cùng câu chuyện tình yêu của họ. Nhìn anh chị ấy không trẻ nhưng rất hạnh phúc với những cảm xúc tình yêu vẹn nguyên của tuổi đôi mươi, em đã ngồi lặng đi rất lâu. Trong em có những cảm xúc rất đặc biệt, không hiểu sao nước mắt lăn dài trên má. Em thấy mừng cho họ nhiều lắm, vì cuối cùng những người cô đơn với sự khao khát yêu thương cũng tìm thấy được nhau. Thì ra tình yêu không phải của riêng tuổi trẻ, đúng không anh? Và em nhận ra mình đang khóc.
Em đã suy nghĩ rất nhiều và một lần nữa, với tất cả sự can đảm, viết thư tìm anh. Em mong gặp được anh để cùng nhau bắt đầu một hành trình mới. Em biết sẽ không dễ dàng, nhưng nếu có anh đồng hành, em tin mình sẽ không làm anh thất vọng. Bởi sau rất nhiều chuyện đã xảy ra, em hiểu được mình xứng đáng có hạnh phúc và em sẽ nỗ lực vì tình yêu và những ngày phía trước của chúng mình.
Có khi nào anh cũng đang tìm em không, để em gợi ý nhé:
Em cao gần tới 1,6 m, hơn 50 kg chút, chăm tập thể thao nên cân đối, ưa nhìn. Em không xuất sắc, không phải là người nổi bật trước đám đông hay có thể gây ấn tượng mạnh ngay khi mới gặp. Nhưng tiếp xúc và làm việc lâu dài, em nhận được nhiều sự quý mến từ bạn bè, đồng nghiệp cả nam và nữ.
Em được lớn lên với thiên nhiên và tình yêu thương, có lẽ vì thế có tính cách nhẹ nhàng, yêu thích thiên nhiên nguyên sơ và những điều giản dị. Nhiều khi chỉ cần nhìn ngắm một bông hoa mới nở ven đường cũng đủ để thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên. Đôi khi em thấy mình khác biệt giữa số đông vì có phần lãng mạn, được cho là không thực tế, nhưng đó là em đấy.
Em chưa từng kết hôn, vậy là em có thể tự do quyết định về tình cảm của mình mà không bị ràng buộc quá nhiều, thương anh và những gì thuộc về anh trọn vẹn với tất cả những gì em có của hiện tại.
Em biết nấu cơm dễ ăn. Khi anh nấu ăn cho em, món gì em cũng ăn ngon được cả. Nếu món anh thích mà em chưa biết, em sẽ học nấu bằng được món đó cho anh. Vậy anh an tâm sẽ không bị đói khi ở cùng nhà với em đâu.
Em không giỏi trong việc tranh luận hay trình bày trước đám đông nhưng em biết lắng nghe với sự thấu hiểu và chú tâm. Em có nhiều trải nghiệm, cũng chịu khó học, tìm hiểu và đọc sách báo nên có thể nói chuyện về rất nhiều chủ đề. Em hiểu và tôn trọng sự khác biệt, ranh giới của cá nhân và riêng tư của người khác.
Về sở thích, em thích nhiều thứ lắm, thích công việc mình đang làm, thích đi đó đây trải nghiệm, thích đọc sách, thích trồng cây, thích làm vườn, thích cuộc sống yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên và không ồn ào,... Khi không còn trẻ, em hiểu được thứ gì mới là quan trọng. Lúc một mình, em tìm niềm vui trong công việc và những sở thích cá nhân. Có anh bên cạnh, mình cùng nhau chia sẻ. Em sẽ thích anh vừa đủ thôi, để anh vẫn có không gian riêng cho mình.
Về anh, mong anh là người đàn ông vững vàng, độc thân, quan trọng hơn là anh cảm thấy chúng mình phù hợp để là bạn đời, tri kỷ, là gia đình của nhau. Anh đã có con nhé. Em chưa làm mẹ nên có lẽ sẽ bỡ ngỡ nhiều, nhưng làm bạn với các con thì em tin mình sẽ làm tốt bằng hiểu biết về tâm lý phát triển, tình yêu trẻ và sự chân thành. Em có thể trở thành người bạn đồng hành thật tốt trong hành trình làm cha của anh.
Em không trẻ hơn tuổi 38 của mình là mấy. Nên nếu có thể, mong anh cũng không ít tuổi hơn em. Em sống và làm việc tại Hà Nội, sẽ thật tốt nếu anh cũng đang ở đây. Nhưng nếu anh ở xa hơn cũng không sao khi mình thương nhau đủ nhiều.
Nếu anh đọc đến đây mà nhận ra em, đừng để em đợi lâu nữa nhé.
Chờ thư anh!
Em cảm ơn độc giả của báo đã dành thời gian lắng nghe tâm sự và nỗi lòng của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: thu
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ