Những ngày tháng mùa đông lạnh lẽo ở nước Nhật đã đến, cái rét lạnh buốt càng làm trái tim anh thêm buồn và cô đơn giữa phố phường Tokyo hoa lệ. Anh năm nay đã gần 32 tuổi, qua Nhật với visa kĩ sư đến giờ đã được 7 năm, thời gian tuy không quá dài nhưng những năm tháng ấy nhiều lúc anh thật sự buồn và cô đơn. Cuộc sống cứ mỗi ngày lặp đi lặp lại, sáng đi làm chiều về đến nhà tạt qua siêu thị ghé mua đồ rồi chuẩn bị nấu bữa ăn, sau đó ôn chút ngoại ngữ rồi lại đi ngủ.
Ngày qua ngày cuộc sống cứ vô định như vậy, nhiều lúc rất mong có một người bạn gái bên cạnh mình, cùng nấu ăn, cùng chuyện trò sẻ chia trong công việc với nhau, cùng nắm tay nhau đi giữa trời đông lạnh giá, trao cho nhau ánh mắt nụ cười âu yếm. Nhìn những cặp đôi trai gái dạo chơi, hẹn hò trên phố mà một mình lủi thủi, anh buồn rớt nước mắt, chỉ mong được gặp em trong đời.
Anh, người con trai miền Nam tính cách mạnh mẽ, chịu thương chịu khó luôn nỗ lực phấn đấu cho tương lai mai sau được tốt hơn. Rượu bia thuốc lá anh không đụng tới, nhậu nhẹt bài bạc cũng là thứ anh không bao giờ dính đến. Anh luôn nỗ lực học ngoại ngữ để mong bản thân tốt hơn sau này. Anh biết tiếng Nhật và tiếng Anh, ngoài ra đang tự học thêm cả tiếng Trung mỗi ngày nữa. Anh mong gặp được cô gái cùng chí hướng, chung tay xây đắp một mái ấm nhỏ bé hạnh phúc giữa xứ sở hoa anh đào. Nếu em đọc được những dòng này, xin em hãy nhắn cho anh nhé, mong cho hai ta sớm tìm được nhau giữa dòng đời.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: hakata
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam