Quả thật, cuộc sống muôn màu, đôi khi có những điều chúng ta tưởng như tất nhiên nhưng lại không phải, những việc cố gắng mãi cũng không thành. Anh có chí tiến thủ, sau bao năm đi làm thấy mình trưởng thành hơn. Anh làm công việc ổn định trong một ngành của nhà nước. Anh không phải mẫu đàn ông chải chuốt, sành điệu.
Anh yêu thiên nhiên, thích nơi nhiều cây cối, sân vườn, thích hoạt động nhưng lại chơi thể thao không giỏi. Anh không hút thuốc, biết uống bia nhưng chỉ để giao lưu anh em, ít khi uống nhiều.
Mong muốn tìm được người biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ quan điểm sống, là người có thể nói chuyện hàng giờ, cùng nhau nghe nhạc, xem phim, khám phá những nơi mới lạ.
Với những người như mình hiện tại, chỉ mong tìm được bạn đời có thể nắm tay nhau đến cuối con đường, bỏ mặc những chông gai ngoài kia, về nhà là thấy tiếng cười trẻ nhỏ, nụ cười của vợ, quây quần mâm cơm. Thật sự ấm lòng. Các chị em biết không, đó là động lực vô bờ bến với cánh đàn ông. Anh không theo đạo nên em cũng vậy nhé.
Hy vọng qua những dòng ngắn ngủi này, mình sẽ tìm được nửa còn lại đích thực của bản thân, hay chí ít cũng thêm được những người bạn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Văn
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Huyện Long Thành, Đồng Nai
- Giới tính: Nam