Tình cảm là gì em nhỉ? Sao toàn đem lại sự đau thương, chia ly và mất mát? Nhưng anh vẫn hy vọng đâu đó có thể gặp được em - người phụ nữ bao dung và bên cạnh anh suốt cuộc đời này.
Anh sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, trong một gia đình bình thường, có ba mẹ và em gái. Anh đi học và đi làm đủ thứ, vấp ngã có, đau đớn có và đôi khi đem lại nỗi buồn cho ba mẹ và gia đình cũng có.
Trong suốt quãng đường anh đi, anh từng gặp vài người, cũng tìm hiểu và quen nhau khoảng một năm, nói chung không dài cũng không ngắn. Có người anh không trân trọng, không phải anh làm điều gì sai hoặc không chung thủy, chẳng qua có thể lúc đó suy nghĩ của anh vô tư, vô tâm và người đó đã rời đi.
Sau cuộc tình đó anh rất buồn và rút ra được nhiều điều trong cuộc sống. Sau một thời gian, anh quen một người. Lúc đầu thì rất thương nhau hoặc có thể do anh ngộ nhận, nhưng về sau anh cảm nhận người đó không thương mình và cuối cùng cả hai chia tay. Thật ra cả hai cuộc tình cho anh nhận ra không gì là mãi mãi. Trong cuộc sống cũng vậy, khi hết duyên thì sẽ tự dứt.
Anh sống tình cảm, hòa đồng. Chỉ mong người bạn đồng hành của mình cũng bình dị và giản đơn như tiêu đề anh viết. Anh nghĩ nếu thương nhau, đôi khi mỗi lần hỏi thăm buổi sáng thấy nhau và mỉm cười, quan tâm nhau, thì cũng làm cho cả hai đầy năng lượng tích cực, vui vẻ nguyên ngày.
Anh biết cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, xã hội cũng vậy, có trắng có đen, nam nữ bình đẳng, sự tôn trọng, yêu thương nhau mới làm cho con người gắn bó, thương yêu lâu dài.
Nhiều người cứ nói con gái phải nhõng nhẽo, được yêu thương. Anh biết điều đó, nhưng thật sự đàn ông cũng cần nhận được quan tâm và yêu thương của những người con gái. Trong cuộc sống, anh chỉ mong nếu gặp nhau, thương yêu nhau, đôi khi giận hờn chút rồi cho qua, đừng để trong bụng lâu. Vì giận hoài cả hai cũng đâu có vui. Tuy nhiên, chuyện nhỏ đó anh thấy rất ít người làm được.
Anh viết bài lên Hẹn hò, mong gặp được người phù hợp với mình. Nếu bạn nào cảm thấy có chút cảm nhận gì đó, hãy gửi mail cho mình nhé. Còn với bạn đọc mà có những suy nghĩ khác, không vừa lòng, mình xin lỗi. Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau nên mong mọi người thông cảm.
Chúc các bạn và gia đình bình an, mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hải
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam