Đọc những bài viết trên này thấy nhiều bạn nữ rất giỏi giang, thành đạt mà chưa tìm được một nửa của mình, sao mà em thấy ngại ngần. Tết vừa rồi cũng là khoảng thời gian nhận được nhiều câu hỏi của người thân về việc định bao giờ lấy chồng. Em là cô gái sinh ra ở ngoại thành Hà Nội, đang sống và làm việc tại nội thành, cao 1m59, nặng 48 kg. Tính cách em nhẹ nhàng, hòa đồng, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Em sinh ra trong một gia đình tử tế, gia đình thuận hòa, sống tình cảm, nên mong mình có một người, một gia đình nhỏ cũng được như thế.
Em đã đi tìm một nửa rất lâu rồi, mong gặp được anh đâu đó giữa cuộc sống ngoài kia sẽ thực tế hơn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng một tình bạn giản đơn, để cảm xúc lên tiếng, để con tim rung động nhưng cũng không thể bỏ qua lý trí. Em thích nấu ăn, sống khá đơn giản và chân thành. Trong một mối quan hệ, quan trọng với em là sự tôn trọng, trân trọng, tin tưởng và đồng cảm. Đơn giản nhất sau mỗi ngày làm việc là cùng chia sẻ với nhau về một ngày trải qua, động viên nhau cùng cố gắng, cùng vun đắp xây dựng gia đình.
Về anh, mong anh là người tử tế, không gia trưởng, sống có mục tiêu, luôn nỗ lực và làm những điều có ích. Anh chưa từng kết hôn, hay không đang trong một mối quan hệ phức tạp nào, đang sống và làm việc tại Hà Nội nhé. Mong nhận được thư từ anh, để chúng mình có thể trao đổi và chia sẻ nhiều hơn nữa. Đầu xuân năm mới, xin gửi tới mọi người những nụ cười để khởi đầu một năm mới an yên, với những khoảnh khắc yêu thương bên gia đình, những niềm vui ấm áp bên bạn bè.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hoabui
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nam