Tôi xin được giới thiệu đôi điều về bản thân, hy vọng gặp được người cùng chấp nhận hoặc chung quan điểm. Còn những người khác quan điểm xin giơ cao đánh khẽ.
Lớn lên ở miền quê xứ Nghệ, nơi đầy nắng gió nhưng con người sống tình cảm như muối mặn gừng cay. Từ khi ra trường và đi làm đến nay, tôi đã gắn bó với Hà Nội yêu dấu được hơn 10 năm. 29 mùa khoai trổ cũng được cầm cổ... tay một, hai anh, nhưng tới giờ các anh đã yên bề gia thất, mà thân tôi mạng nhện phủ kín từ ngoài ngõ vào đến sân. Hy vọng gặp được ân nhân sẵn sàng cầm chổi khua sân lẫn vườn (cười).
Tôi là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, thỉnh thoảng đi công tác trong ngày ở các tỉnh lân cận, có thời gian cho gia đình, đương nhiên có thời gian cho chính mình và người yêu. Ngoại hình hơi thấp nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, khuôn mặt không đến mức xinh đẹp nhưng dễ thương, ưa nhìn. Tính tình vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực, dễ thích nghi, là người tử tế, sống tình cảm, lương thiện (cũng nghe "giang hồ" đồn như vậy). Ngoài ra, biết nấu ăn và nhảy múa. Thích đọc sách, xem phim, giúp đỡ người khác, tập yoga...
Nhược điểm: không cao, khuôn mặt không được đẹp như khi dùng phần mềm B612 thần thánh. Tính cách khá mạnh mẽ, độc lập, không bị ràng buộc bởi những định kiến xã hội, nhưng lại có những nguyên tắc đạo đức. Đôi khi khá cực đoan, ví dụ: bản thân đã yêu ai thì rất chung thủy, có khả năng làm chủ cảm xúc, lý trí và hành động. Vì vậy nhiều lúc sẽ có một chút áp lực cho đối phương, chẳng hạn muốn họ cũng chung thủy như mình.
Trong thực tế, tôi rất tôn trọng cuộc sống riêng tư của mỗi cá nhân, không kiểm tra điện thoại, kiểm soát người yêu, cấm đoán hay xâm phạm tự do cá nhân, nhưng chỉ cần tình cảm đối phương thay đổi, lừa dối là tôi sẽ nhận ra ngay. Bản thân tôi có thể đấu tranh vì lẽ phải, bảo vệ kẻ yếu nhưng không bao giờ đấu tranh để làm một người phụ nữ khác rơi nước mắt, hay giành về một người đã không còn yêu thương mình trọn vẹn.
Hy vọng tìm được một người bạn trai, xa hơn là một người bạn đời tử tế, có khả năng làm chủ cảm xúc, lý trí và hành động của bản thân. Có đạo đức, biết yêu thương, tôn trọng, tinh tế một chút, nói chuyện hợp và lối sống lành mạnh.
Về ngoại hình, tôi nghĩ xấu hay đẹp do mắt người nhìn. Những yếu tố bên ngoài như ngoại hình, quê hương, gia cảnh, dân tộc, màu da... mỗi chúng ta không có quyền lựa chọn, mà do tạo hóa và may mắn ban cho. Nhưng tôi khá chú ý yếu tố nỗ lực cải thiện theo hướng tích cực hơn như: ngoại hình thì do tạo hóa nhưng khí chất lại do bản thân tạo nên. Khí chất tạo nên từ nội tâm, tính cách, tư duy, lối sống của mỗi người, và theo tôi thì một người đàn ông hay phụ nữ có khí chất thường khá thu hút.
Về nghề nghiệp và kinh tế, tôi tôn trọng mọi nghề nghiệp chân chính, không phạm pháp. Theo tôi nghề nào cũng vậy, “ở đâu có ý chí thì nơi đó có con đường”.
Về vật chất, theo tôi chìa khóa khiến cho cuộc sống dễ dàng hơn đó là sự thích nghi. Nếu bản thân mong muốn có một cuộc sống vật chất tốt, nhu cầu vật chất cao thì buộc phải nâng cấp giá trị bản thân, khả năng kiếm tiền để đáp ứng được nhu cầu. Còn nếu năng lực chưa đủ, khả năng có hạn thì điều tiết nhu cầu thấp đi, biết đủ, biết hài lòng với thứ mình đang có (tôi đang ở vế 2).
Tôi cũng hy vọng bạn đời của mình có ý chí nghị lực phấn đấu, nhưng không bị vật chất điều khiển. Cuộc sống là cả quá trình dài, công danh sự nghiệp, tiền tài và mọi thứ sẽ có lúc suy lúc thịnh, có thể giữ được tâm thái bình tĩnh, làm chủ cuộc đời là quan trọng nhất.
Trên đây là những chia sẻ về bản thân cũng như mong muốn về người cùng mình đồng hành trong cuộc đời. Quý độc giả nào thấy bất bình thì làm ơn "chém" khẽ, trái tim tôi mạnh mẽ nhưng dùng đá tảng mà đập thì cũng mong manh dễ vỡ lắm (cười). Theo tôi, những anh chị em đã can đảm đăng tin ở đây đã là cả một sự nỗ lực vượt lên chính mình đáng khích lệ. Suy cho cùng dù chúng ta là ai, như thế nào thì cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và xứng đáng được trân trọng, yêu thương.
Và mình cũng muốn nhắn nhủ nho nhỏ đến những trái tim vẫn đang FA. Trong lúc chờ một nửa của chúng ta xuất hiện, hãy cố gắng hoàn thiện bản thân để làm một người yêu, một người bạn đời tốt và đừng quên tận hưởng cuộc sống, luôn vui vẻ với hiện tại, trở thành một người hạnh phúc. Còn trong trường hợp đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình nhưng kết quả không như mong đợi, số phận đã an bài thì cũng vui vẻ đón nhận và chấp nhận hạnh phúc theo một cách khác. Cuộc đời đâu chỉ có tình yêu đôi lứa, còn tình thân, bạn bè, công việc... và cả một thế giới thú vị cần chúng ta trải nghiệm, xây dựng tốt hơn từng ngày. Và bạn không hề cô đơn.
Chúc cho những trái tim vẫn đang cô đơn sẽ tìm được một nửa yêu thương.

Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Ngọc Linh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ