Em luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống ở thành phố đầy thơ mộng này nhưng lại vẫn một mình trên các con đường Đà Lạt. Dù là mùa mát mẻ cho đến mùa lạnh, em vẫn chỉ có một mình.
Về em nhỉ. Em thực sự không giỏi viết bài, vì thế em đã viết một bài nhưng đọc đi đọc lại không biết em đang viết gì nữa. Em tự giới thiệu chút nhé: hiện sống ở Đà Lạt cùng bố mẹ, làm cán bộ tín dụng ngân hàng. Cách xa nhà nên em thường ở lại cơ quan đến thứ sáu rồi về nhà, hoặc có những ngày siêng hơn, em sẽ tự lái xe, sáng đi chiều về bằng "anh ôtô của em". Vì hiện tại độc thân nên việc em ở lại cơ quan trong tuần hoặc về nhà đều dễ dàng. Tuy nhiên em vẫn mong có lý do để xin cơ quan điều chuyển về chi nhánh ngân hàng ở Đà Lạt sẽ tiện hơn.
Đó là công việc, còn tính cách của em, nhiều người nói em hơi kén cá chọn canh. Thực tế em cũng không hẳn vậy, chắc duyên em chưa đủ nhiều để được gặp anh thôi. Nhưng thực tâm, em rất nghiêm túc trong tình cảm, không muốn mập mờ cũng không muốn ở trong mối quan hệ biết trước là không có kết quả. Do đó, với bạn bè, em rất vui tươi, nhiệt tình và cởi mở nhưng trong tình cảm lại có phần e ngại hơn.
Em không phải người chủ động, mà cẩn thận và muốn tìm hiểu một người cho em cảm giác an toàn. Vậy nên có thể bị nhận xét là kén, nhưng em không có tiêu chuẩn gì nhiều. Mong anh có công việc ổn định, cũng đi làm để mình có thể sẻ chia cùng nhau. Em chắc chắn không phải gánh nặng cơm áo gạo tiền cho anh, sẽ hỗ trợ anh để anh hăng say trong công việc của mình. Mong anh luôn chân thành, tử tế và thực sự đàng hoàng, nhất là chuyện tình cảm. Em chỉ cần như vậy, chắc đã đủ cho em.
Chia sẻ thêm về em, ngoại hình dễ nhìn vừa phải, cũng chịu khó yêu thương bản thân nên chắc không đến nỗi khó coi. Em có gu ăn mặc nên chắc không đến nỗi tệ. Bởi em không tìm kiếm một chàng hot boy nên chỉ cần anh cao ráo chút, vì em không được cao lắm, chỉ vừa đủ xài thôi.
Gia đình em cơ bản, bố mẹ và anh chị đều làm nhà nước, hoặc ngân hàng nên nếp sống gia đình cũng giản đơn. Vậy nên anh yên tâm, em không phải típ người thích ăn chơi, em chỉ thích đi ăn với bạn bè và lâu lâu dành thời gian cho bản thân đi du lịch cho thoải mái. Nhưng bạn bè đã có gia đình riêng và không còn chỗ cho em nữa. Nên mong có anh đồng hành cùng em trong cuộc sống sau này, cùng nhau kiếm tiền, đi làm và du lịch, anh nhé.
Em đã đi qua nhiều năm đón tết một mình, cũng để bố mẹ mong chờ một chàng rể quá lâu rồi. Nếu anh thấy phù hợp với tiêu chí, hãy gửi email cho em nhé. Thực sự với em, sự phù hợp rất quan trọng để không mất thời gian của anh và em. Em sẽ trân trọng các email gửi tới, trả lời và gửi lời cảm ơn, quan tâm rất nhiều.
Mùa Noel năm nay, em mong có người bên cạnh yêu thương em. Em muốn được ngồi ghế phụ chứ không phải ghế lái, hoặc muốn ngồi sau xe máy chứ không phải người chạy xe, muốn sau giờ tan làm có người luôn đợi mình. À, nói tới đây, em còn biết nấu ăn nữa nhé, chắc chắn sẽ nấu cho anh sau ngày anh đi làm về những món anh thích. Anh yên tâm về căn bếp nhé.
Hẹn gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Trang Trang
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giới tính: Nữ