Tôi tên Lâm, 39 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội. Nếu để tự giới thiệu thì ngoài tên, tuổi, nơi ở và làm việc, cao 1m70, nặng 72 kg ra, tôi không có gì nổi bật và bình thường như bao người đàn ông độc thân khác.
Tôi từng có gia đình và một bé gái 7 tuổi, nhưng đã ly dị và đang nuôi con. Lý do chia tay là hoàn toàn do tôi. Vào thời điểm vợ con cần người chồng, người bố ở bên nhất, tôi lại không làm được. Do cuộc sống gia đình lúc đầu quá khó khăn, tôi vùi đầu vào công việc, phải đi công tác thường xuyên. Đến lúc kinh tế ổn định, được ở nhà nhiều hơn thì mọi việc đã quá muộn, không thể cứu vãn được nữa. Để giành quyền nuôi con, tôi đã chấp thuận mọi yêu cầu của vợ cũ. Cô ấy là người tốt, chỉ có điều không người vợ nào chịu được cảnh chồng cứ đi biền biệt.
Về tính tình, tôi là người thẳng thắn, ít nói, nghiêm nghị (trong thời gian đầu), cởi mở, đôi chút hài hước (khi đã thân quen). Tôi rất thích những món ăn truyền thống như canh cua với cà..., thích đi đến những nơi vắng, yên tĩnh, ngồi một mình để cảm nhận mọi thứ và kéo cuộc sống chậm lại.
Một điều nữa là hai bố con tôi đã có 4 năm sống mà không cần sự phụ giúp của ai, nên mọi việc trong gia đình như nấu ăn, đi chợ, giặt quần áo, chăm sóc bé... tôi làm được hết.
Nói thật là tôi không có điều kiện hay tiêu chí gì đối với người bạn đời ngoài tình cảm thật lòng, hiểu, cảm thông cho nhau, tốt tính, nghiêm túc trong các mối quan hệ, yêu thương, vun đắp cho cuộc sống gia đình.
Cảm ơn các bạn và tôi hy vọng sẽ được gặp ai đó phù hợp.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trần Lâm
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam