Hy vọng anh mau chóng xuất hiện mà "hốt" em kẻo em lại bị hai cụ song thân yêu quý lôi về Bắc làm gái ế đó (cười).
Em sinh năm 1987, khá có tuổi rồi tuy nhiên, tâm hồn rất trẻ trung. Là người khá năng động, chăm chỉ lao động và rèn luyện thể dục nên em cũng không đến nỗi nào, chẳng hiểu sao mãi chưa gặp đúng mùa xuân của mình.
Ba mẹ em đang sống ở Tây Nguyên, cũng được gần 30 năm rồi. Hiện các cụ có nguyện vọng về nguồn, nên nếu trong năm nay và năm sau em còn chưa có anh nào rước thì hẳn sẽ phải chuyển dịch công việc ra phía Bắc để gần các cụ. Bởi thế anh cần tăng tốc lên nhé. Còn nếu sức anh không còn bền như thời trẻ, hãy liên lạc với em ngay, em tới kéo anh. Dẫu sao em chăm rèn luyện cũng không vô ích, hẳn là có thể vác anh chạy (cười).
Về bản thân, em vừa có thể tĩnh lại vừa có thể động; có thể thích du lịch đây đó (nhất là du lịch khám phá hang động, biển đảo), thích bơi lội, nhảy múa, cũng lại có thể yên lặng nằm đọc sách cả ngày. Vậy nên anh yên tâm, hẳn là có thể phù hợp với anh một chút. Em cao 1,59 m, dáng dấp tạm ổn, nấu ăn tạm được. Sau bao năm phấn đấu, hiện tại công việc của em ổn, có thể phụ giúp cha mẹ phần nào.
Mong anh cao hơn em một chút để em có thể diện giày dép cao gót khi muốn điệu đà; sức khỏe anh tốt một chút để có thể đi cùng em thật lâu, cùng chăm lo cho gia đình hai bên nữa; ngoài ra có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau, cuộc sống sẽ không bị nhàm chán.
Có lẽ em được sinh ra trong gia đình mà ba mẹ yêu thương nhau rất nhiều nên hơi khó chọn bạn đời chăng? Những người tìm hiểu trước đó em đều cảm thấy có khoảng cách nào đó, không làm em thể hiện được trọn vẹn con người thật của chính mình.
Một mùa xuân mới nữa lại đến rồi. Năm nay sẽ là một năm đầy hy vọng vì chúng ta đã có vaccine ngừa Covid-19. Chúc cho tất cả các đôi bị trì hoãn đám cưới vì dịch bệnh đều được viên mãn. Chúc cho ai còn đang độc thân sẽ gặp được nửa kia. Và chúc cho kinh tế ổn định để nhiều người có thời gian theo dõi VnExpress, độc giả sẽ thêm cơ hội tương tác với nhau, anh nhỉ.
Ngày trước em học chuyên toán nên viết văn hơi lủng củng, anh đừng cười nhé. Chúc cho anh của em đang ở đâu đó được khỏe mạnh, vui vẻ.
Thân mến.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nga
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam