Mấy hôm nay em sang nhà em trai ở tạm mấy hôm để tiện chăm sóc sau khi tiêm vaccine, cảm nhận rõ ràng việc có một mái ấm nhỏ với người mình yêu hạnh phúc như thế nào anh ạ. Em nấu cơm, anh rửa bát; em dọn nhà, anh phơi đồ, rồi im lặng ai làm việc nấy. Hai đứa cứ quanh quẩn cả ngày với nhau, thi thoảng quay ra nói mấy câu chuyện vu vơ, mấy câu đùa ngớ ngẩn với nhau mà chẳng thấy một giây nào nhàm chán cả. Cảm thấy hạnh phúc giản đơn chỉ là ở bên cạnh người mình yêu và phù hợp mà thôi.
Em có ngoại hình, tính cách nhẹ nhàng, công việc ổn định về marketing, thích du lịch và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Ở ngoài xã hội, có thể diễn nét trưởng thành, nhưng bước về nhà, em chỉ còn là cô gái đơn giản, hay cười đùa, có chút lười biếng và thích được dựa dẫm, làm nũng với người mình thương.
Càng trưởng thành, em càng nhận ra để tìm được một tình yêu bền lâu và hạnh phúc, việc tìm người phù hợp và cùng mục đích sống với mình vô cùng quan trọng. Em nghĩ người phù hợp với em sẽ là một chàng trai có tính cách trưởng thành, nhẹ nhàng, hài hước và biết cách chăm sóc người khác. Em muốn nhìn mỗi anh suốt cả cuộc đời này, nên anh có ngoại hình ổn chút nhé. Sau này, em muốn dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mái ấm nhỏ, nên hy vọng anh có công việc có thể chăm lo tốt được cho gia đình, như vậy sẽ giúp em yên tâm hơn.
Điều cuối cùng, chàng trai có đam mê cá nhân nào đó luôn hấp dẫn em vô cùng. Nếu gửi email cho em, anh hãy kể cho em nghe về đam mê đó của anh nha. Em luôn rất háo hức muốn nghe.
Mong gặp được anh.
Thân.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hana
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ