Vài lần em nghĩ sẽ viết một bài, mong gặp người mình thương và cũng thương mình, mà viết về bản thân khó quá, kéo một hồi em tràn qua 32 có lẻ.
Xin phép "vẽ" mình một chút để anh dễ hình dung. Dáng người em trung bình, cao thấp có thể điều chỉnh theo phân lượng của gót giày; tóc xoăn, mắt cười tít một đường, giống với rất nhiều người đủ hỉ nộ ái ố, là kiểu người có thể hòa lẫn trong đám đông, cũng có thể mất hút trong đám đông, không cá biệt lại chưa nổi bật. Có hôm em soi gương tự khen mình xinh phát hờn, cũng cái gương đó hôm khác lại thấy mình xấu phát ghét.
Em của hiện tại vui vẻ, ăn no, mặc ấm, có ba má yêu thương, có bạn bè đồng nghiệp; thích nghe các bạn nhỏ xíu tâm sự chuyện "con nít con nôi", lại muốn nghe ông bà kể chuyện "thời xa lơ xa lắc"; sống với các em nhỏ của mình tại TP HCM, có lúc em làm chị của chúng, có lúc sẽ làm anh của chúng.
Mong gặp được người đàn ông của mình, là người cũng đang tìm một người phù hợp với bản thân. Chúng ta sẽ trao đổi, trò chuyện, tìm hiểu và ngẫm xem liệu mình có thích nhau không. Nếu thích nhau, mình sẽ hẹn hò. Nếu yêu nhau, mình sẽ giới thiệu với gia đình. Còn nếu thương nhau thật nhiều và vui vẻ, mình về thưa với ba má để lập gia đình nhỏ. Chúng ta sẽ làm việc, chia sẻ cuộc sống, chăm sóc nhau, thương kính cha mẹ, nuôi dạy em bé...
Em chỉ hình dung được một phần của bức họa gia đình rất to, rất lớn này. Nhưng có thể chắc là má em sẽ rất vui nếu em báo rằng: "Má ơi, mình chuẩn bị sắm sửa áo dài đẹp thôi". Ba em sẽ gật gù khi gia đình có thêm con. Đàn em nhỏ trong đại gia đình em hẳn rất thích thú khi có anh hai. Gia đình to của em sẽ rộn rã khi chào đón anh. Bạn bè em thì rất hào hứng nếu gặp anh. Nên em cũng rất hồi hộp.
Em muốn gặp được anh ở Sài Gòn. Mong anh tốt, giữ gìn sức khỏe, có thể tự chăm sóc bản thân, là người đáng tin cậy. Hy vọng chúng ta có thể trao đổi chi tiết hơn trong những email sau này, nếu mình có duyên. Mong anh và em có thể gặp nhau một cách phù hợp nhất.
Cảm ơn anh đã đọc. Cảm ơn độc giả. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.
Trân trọng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kimi
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ