Mình thuộc típ phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và không thích dựa dẫm. Ngay cả khi chỉ có một mình, mình vẫn cảm thấy ổn, vẫn hạnh phúc và vui vẻ.
Năm 2020 mình chia tay người cũ, rời Sài Gòn trước khi dịch Covid ập đến, một mình nuôi con và lập nghiệp ở Đà Nẵng. Thời điểm đó, một phần do chưa thấy mình già, một phần tổn thương cũ vẫn chưa lành và cũng muốn dành thời gian xây dựng sự nghiệp và chăm sóc con trai nhỏ nên mình không mở lòng với ai.
Thời gian trôi qua cùng với thiên nhiên tươi đẹp, con người vị tha và cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình ở thành phố này thực sự đã chữa lành và tái sinh mình thêm lần nữa.
Năm nay hai mẹ con đã ổn định nhà cửa, công việc; con trai vào tiểu học còn mình sắp đón sinh nhật lần thứ 40. Tưởng như mọi thứ đang an yên, bỗng nhiên mong muốn tìm một người đồng hành lại trỗi dậy trong mình. Vẫn biết mình đang tham lam và không chịu bằng lòng với những gì đang có trong thực tại. Vẫn biết thêm một lần dấn thân vào tình cảm đôi lứa có thể mang đến cho mình nhiều phiền toái và đau khổ. Nhưng mình cũng mạnh dạn mở lòng đón nhận, dù yêu thương hay tan vỡ, cũng mong thêm một lần được thỏa mãn khao khát từ trong sâu thẳm trái tim bởi tuổi mình không còn trẻ nữa.
Với mình, một mối quan hệ lâu dài và bền vững là khi mỗi người đều đang sống ổn ngay cả khi chưa tìm thấy nhau. Bên nhau để cuộc sống cả hai thêm niềm vui, thêm cảm xúc. Mình muốn đó là mối quan hệ win-win, cho và nhận trên tinh thần bình đẳng và tự nguyện, mỗi người đều hiểu rõ chúng ta đến với nhau vì điều gì và có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.
Mong anh có hoàn cảnh giống mình, đã có con và không muốn có thêm, có công việc và tài chính ổn định, thích tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe, tinh thần vui vẻ, hài hước và tích cực, không bi quan yếm thế. Chúng mình có thể hẹn hò cuối tuần, chuyện trò, cà phê, tắm biển, chăm sóc và du lịch cùng nhau, chia sẻ các khía cạnh trong cuộc sống, cho các con cùng vui chơi, giao lưu, học hỏi. Nếu sắp xếp ổn thỏa, mình có thể về chung một nhà hoặc ai ở nhà nấy tùy điều kiện và hoàn cảnh thực tế. Điều quan trọng nhất với mình là sự chân thành, nghiêm túc và thấu hiểu lẫn nhau để đồng hành tới cuối đời.
Một chút về em để anh yên tâm gửi thư nhé: em được khen trẻ so với tuổi, gương mặt cũng gọi là dễ nhìn, tính tình vui vẻ, biết chăm sóc bản thân và gia đình, yêu thương con trẻ, mạnh mẽ nhưng vẫn hiền hòa, thích làm việc thiện và luôn tự nhủ phải sống tử tế và ý thức giữ gìn môi trường xung quanh. Em hiện tại có cuộc sống bình yên, hạnh phúc trong nội tại và mong muốn mang đến một cuộc sống mới thật bình yên và hạnh phúc cho anh, người cùng cảnh ngộ. Em rất yêu Đà Nẵng và mong chúng ta hữu duyên tìm thấy nhau ở thành phố xinh đẹp này.
Trân trọng và yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Con Sóng Nhỏ
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ